Trời ơi, nói ra thì xấu hổ, lần đó em không dám nhìn mặt bà má chồng em. Từ lúc em mang bầu cho đến lúc sinh con, một tay em lo liệu, em tự tìm tòi các thông tin từ cách chăm sóc khi bầu bì, ăn gì, kiêng cữ, đi đứng thế nào tốt cho thai, rồi tự mua tất tần tật đồ dùng cho con, đồ đi đẻ ở viện cho đến các thủ tục tại bệnh viện cũng một tay em, không cần đến nhà chồng giúp luôn, nên em vẫn dương dương tự đắc lắm. Nhiều lúc tự cao lại nghĩ em hiện đại, em hiểu biết, cái gì không biết thì lên mạng tìm, hoặc hỏi thăm những mẹ đang nuôi con, nên em bỏ ngoài tai những lời nói của người lớn, đặc biệt là má chồng.



Trong mắt em thì má chồng vô cùng cổ hủ vì nhiều lần khuyên em làm theo các phương pháp dân gian, hay cách nuôi con kiểu cũ mà bà áp dụng nuôi chồng em, em nhiều lần phản đối đến cãi lại quyết liệt những cách của má chồng em mách bảo. Em tự nuôi con theo ý mình, hầu như không cho ai đụng vào con em, giờ nghĩ lại thấy mình giống hổ mẹ bảo vệ con vậy, đúng là tâm lý lần đầu làm mẹ nên đôi khi mù quáng không lắng nghe lời khuyên của người khác. Chồng em cũng nhiều lần nhắc nhở em, nhưng em quyết làm theo ý mình, cuối cùng chồng cũng để em muốn làm gì thì làm.



Em chăm con kỹ lắm, nhưng do thể tạng hay sao á, con em rất hay bệnh vặt như sốt, sổ mũi, ho khan,… lại còn chứng trào ngược dạ dày, không hấp thu thức ăn nên người cứ teo tóp, nhìn con còm nhom em rất đau lòng nên em càng trở nên hung dữ với những lời chỉ trích cho đến những lời khuyên có thành ý, hở ai mà nói gì đụng chạm đến con em, đến cách nuôi con của em là em nhảy dựng lên í các mẹ :(



Kể từ ngày gửi trẻ, con em lại hay mắc bệnh, 1 tháng là bệnh hơn nửa tháng rồi, em buồn bã không biết để đâu cho hết, nhiều lúc muốn nghỉ làm ở nhà chăm con thôi. Em đi làm cả ngày nên khi con bệnh là đều nhờ má chồng đưa con đi khám bệnh hoặc tái khám, con ở nhà uống thuốc cũng nhờ bà, vì tối em về là con đã ngủ rồi. Nghĩ lại em không cảm ơn bà, còn ra vẻ ta đây bất cần lắm. Mấy lần con em bệnh, bác sĩ cho uống thuốc, bác sĩ này cũng có tâm nên thường không cho con em uống kháng sinh ngay mà cho thuốc liều nhẹ thôi, vì thế mà những cơn ho, sổ mũi của con kéo dài hơn, thấy con lâu khỏi em sốt ruột cũng nói nặng nhẹ má chồng rằng sao cho con em đi khám tệ thế, chứ người ta đi chỗ bác sĩ giỏi thì tối đa 3 ngày là khỏi, em luôn mong muốn con hết bệnh nhanh nhất có thể, nhìn con bệnh, ăn vào là ói, em không thể nào chịu được. Có lần con sốt siêu vi nặng, ban đầu bác sĩ cũng cho thuốc bình thường, sau vài ngày là cho con uống kháng sinh, em có tìm hiểu nên biết kháng sinh rất không tốt cho trẻ em, nhưng do con bệnh nặng muốn con nhanh hết bắt buộc phải cho con uống. Nhưng ngay khi con bớt bệnh là em bắt má chồng em ngưng thuốc ngay lập tức, vì theo em con hết bệnh rồi không cần uống tiếp. Lần đó, em phải nhờ ông chồng nói thêm vào nữa, vì má chồng nhất quyết bảo phải cho con em uống đúng liều bác sĩ dặn, bà bảo phải uống hết và uống đủ, xong đi tái khám, khi nào bác sĩ bảo dừng mới thôi, nhưng em cứ gân cổ lên cãi. Ban đầu chồng bên phe má chồng, em giãy nảy lên đòi ôm con bỏ đi, gây áp lực với chồng, cuối cùng chồng cũng bảo má là đừng cho uống thuốc nữa. Sau khi ngưng thuốc 1, 2 ngày con em khỏe mạnh, vui vẻ bình thường nhưng sang ngày thứ 3 con em có dấu hiệu bệnh trở lại, em đưa con đi khám thì bác sĩ bảo sốt siêu vi tái phát, do uống kháng sinh không đủ liều, và em bị bác sĩ mắng cho một trận nhớ đời luôn :(



Bác sĩ cho biết cũng có nhiều mẹ rơi vào tâm lý như em, thiếu kiên nhẫn vì thời gian điều trị dài, sợ con uống kháng sinh lâu ngày bị tác dụng phụ; đến ngại vì trẻ còn nhỏ khó cho uống thuốc; hoặc uống được hai-ba ngày, thấy con bớt bệnh thì tự ý ngưng thuốc, hay thấy triệu chứng bệnh không đỡ thì tự ý đổi sang kháng sinh khác... Chính vì tâm lý đó, cha mẹ khi cho con uống thuốc hai, ba ngày mà chưa thấy trẻ giảm ho, sổ mũi là ngay lập tức nghĩ tới việc đổi thuốc, trong khi kháng sinh cần đủ thời gian để đạt nồng độ tại nơi cần điều trị để cho kết quả tốt. Việc làm này hết sức nguy hiểm do vi khuẩn chưa được tiêu diệt triệt để nên trẻ rất dễ tái phát bệnh và dẫn đến các biến chứng nặng nề, khó điều trị hơn.



Và bác sĩ còn căn dặn em là không nên tự ý thay đổi thuốc cho con, hay cùng lúc sử dụng nhiều phương thuốc khác nhau. Việc đổi thuốc liên tục làm cho trẻ phải đối diện với hai nguy cơ: kháng thuốc vì dùng không đúng, không đủ liều và nguy cơ chọn sai bởi mỗi kháng sinh chỉ có thể ngăn chặn sự phát triển hoặc tiêu diệt một số vi khuẩn nhất định.


Vì thế các mẹ ơi, dù làm mẹ rất cực, rất khó, nhưng các mẹ hãy bình tĩnh nha, hãy tiếp thu lời khuyên của người khác, đánh giá lại, cái nào đúng thì mình nên nghe theo. Vì trong những lúc con bệnh, mẹ sốt ruột lên không quyết được gì thì có người khác lo liệu phụ, các mẹ cũng đỡ mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần đấy.


Nổi cáu, khóc lóc hay sợ hãi sau sinh không đáng sợ bằng triệu chứng trầm cảm vô hình


Các mẹ ơi, đừng bao giờ làm điều này khi pha sữa cho con nha, nhìn con em mà làm gương nè!


Nhà nào có con nít không trữ sẵn thứ bột này trong bếp sẽ tiếc "hùi hụi" cho xem!