TOÁN TƯ DUY SOROBAN - Phương pháp giúp con tự học toán số 1 nhật bản đã được kiểm chứng quốc tế dành cho các con từ 5-12 tuổi

Nếu bạn cũng đang có con nhỏ giống tôi, và bạn đã từng hoặc đang loay hoay tìm cách giúp con học giỏi và yêu thích môn toán (môn học nền tảng quan trọng nhất cho tương lai con) thì tôi nghĩ đây là thông tin hữu ích nhất bạn có thể đọc được. Hãy dành ra 5 phút vì tương lai con!


Tôi sẽ cho bạn biết cách tôi đã biến con mình từ một đứa trẻ sợ và ghét môn toán thành thần đồng tính nhẩm và học sinh giỏi toán như thế nào?


 Bạn cũng sẽ làm được điều tương tự với con của mình một cách dễ dàng. Đơn giản bởi vì con tôi cũng bắt đầu với nền tảng hết sức bình thường như bao đứa trẻ bình thường khác...Nó không hề thông minh bẩm sinh...

Sai Lầm NGHIÊM TRỌNG của hầu hết cha mẹ có con nhỏ...

99% Cha mẹ con con nhỏ tại Việt Nam đều đang đua nhau ép con đi học thêm ngoài ngay từ khi con còn chưa vào lớp 1 hoặc mới chỉ học tiểu học. Đây là một SAI LẦM LỚN và gây tác dụng rất xấu đến con...

Tôi Hiểu...

Là cha mẹ, ai chẳng muốn con mình thông minh, học giỏi, không thua kém "con nhà người ta", nên là: "Con nhà nó đi học thêm thì con nhà mình cũng phải đi học"... Rồi hùa nhau bắt con đi học thêm hết thầy cô này đến trung tâm nọ... 


Và cứ cho rằng đó là cách giúp con không thua kém bạn bè ở trường....


Tưởng là đang giúp con nhưng đó lại là cách thật MÙ QUÁNG và VÔ TRÁCH NHIỆM. Chúng ta đang vô tình làm hại chính con mình...


Đừng vội trách tôi! Tôi không xúc phạm gì bạn cả, vì chính tôi cũng đã từng "Hại" con mình như bạn thôi... Chúng ta không có lỗi, và bạn vẫn khá may mắn khi vẫn đang đọc bài viết này của tôi...


Ép con đi học thêm hoặc kể cả việc ép con học ở nhà cũng là một cách dạy con tệ hại và đáng bị lên án!


THỬ NGHĨ XEM....


Ai đó bắt chính bạn làm điều bạn không thích thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? thậm trí còn bắt bạn phải làm điều đó một cách thường xuyên và chăm chỉ nữa thì sao? Chắc chắn rất khổ sở và khó chịu! Đúng chứ?... Đến người lớn chúng ta còn cảm thấy như vậy thì hãy thử đặt mình vào vị trí của con nhỏ xem...


Con sẽ cảm thấy áp lực và khổ sở đến thế nào nếu như ngày nào cũng bị ép học thứ mà bản thân con không thích, thậm chí bắt học rất nhiều và đôi khi còn bị la mắng nữa...

VẤN ĐỀ LỚN Của Hầu Hết Cha Mẹ Có Con Nhỏ...

Có thể bạn văn minh hơn nhiều người, bạn không dạy con theo cách la mắng nó...


Tôi cũng vậy, trước khi biết tới phương pháp đặc biệt tôi sắp chia sẻ với bạn dưới đây thì tôi cũng rất nghiêm túc trong việc dạy dỗ và giúp đỡ con học, đặc biệt là môn toán. Tôi cũng đã từng cho con đi học thêm rất nhiều như những phụ huynh khác (sợ không cho học con sẽ tụt hậu không theo kịp bạn bè). 


Thấy con luôn trong trạng thái căng thẳng, áp lực và rất sợ phải đi học tôi cũng thương con lắm chứ...


Nhiều khi vợ chồng cãi nhau cũng chỉ vì thương con nhưng bế tắc. Đi làm về muộn phải đón con về lo cho nó ăn vội ăn vàng rồi lại phải đưa con đi học thêm ngoài tiếp... Bố mệt... Con mệt...


Nhưng nghĩ vì tương lai con nên cố mà lo cho nó học, thậm chí ngày nào con không học thêm là 2 vợ chồng lại thay nhau kèm cặp và bắt con học ở nhà.. 


Nhiều hôm dạy hoài thấy con không tiếp thu được mà bực mình quát mắng... Nước mắt ngắn nước mắt dài nhưng vì sợ mắng nên con vẫn phải cố ngồi học, mà có được chữ nào vào đầu đâu...


Mất đến cả mấy triệu bạc mỗi tháng cho con học thêm... bao nhiêu công đưa đón, kèm cặp, bắt con học ở nhà mỗi tối... Con tôi càng học nhiều càng không thấy tiến bộ gì đáng kể. 


Ngược lại nó còn sợ và cực kỳ ghét phải học toán... Nói đến việc học mà như tra tấn với con... Tôi thấy mình đang làm sai điều gì đó... Và cũng thấy mình đang thất bại trong việc nuôi dạy con... Nhưng không tìm ra cách...

Thật May Mắn...

Tình cờ hôm ông bạn tôi đến chơi, thấy cảnh tôi đang quát mắng con học toán giữa nhà... Hắn gọi tôi lại và hỏi: "Giờ mà ông vẫn dạy con kiểu này á??? Thời nào rồi mà còn ép con học thế này? ông đang hại nó đấy..."


Tôi tròn mắt nhìn ông bạn... Nghĩ bụng không dạy thế này thì dạy thế nào? chẳng nhẽ bỏ kệ nó lúc nào thích mới học à?...


Tôi cũng kể lể là cho đi học thêm, rồi mua mấy đồ chơi học toán các kiểu rồi nhưng không hiệu quả gì hết... Ông bạn tôi mới lấy điện thoại ra khoe clip con gái hắn học toán và tính nhẩm như thần đồng (con bé mới 5 tuổi, bằng tuổi con trai tôi)...


Tôi giật mình thốt lên... "Ông làm thế nào mà con bé nó có thể cộng trừ nhân chia thành thạo với tốc độ đáng kinh ngạc như vậy???"... Tôi thừa biết cô bé con ông bạn tôi không hơn gì con tôi về nhận thức cả, nó không hề thông minh bẩm sinh hay tố chất gì cả...

Phương Pháp Tuyệt Vời Cứu Con Tôi...

Bạn tôi trách "sao vợ chồng mày quá lạc hậu..." rồi hắn nói giờ có phương pháp giúp con tự giác học toán say mê mà không cần phải đi học thêm hay thúc ép gì con cả... Thậm chí bất cứ con có xuất phát điểm như thế nào thì cũng chỉ sau khoảng 1 tháng học theo phương pháp này là có thể tính nhẩm siêu tốc và học toán xuất sắc nữa...


Anh ta nói cho tôi một thôi một hồi về phương pháp thần thánh đó, vợ chồng tôi nghe mà như lặng cả người... Sao mình không biết sớm hơn?...


Đó là phương pháp học toán tư duy Soroban. Phương pháp đang được cả triệu cha mẹ đang cho con học mà vợ chồng tôi không hề hay biết.. 


Thật tai hại những cũng vẫn còn quá may mắn vì dù sao giờ tôi cũng đã biết rồi...


Thật tốt....

Ngay lập tức tôi tìm hiểu về phương pháp này để đăng ký cho con học. Tìm hiểu mới biết phương pháp học này nó mang lại nhiều lợi ích ngoài mong đợi... Tôi nửa tin nửa ngờ những vẫn quyết định đăng ký ứng dụng cho con học thử thì... Kết quả đúng là ngoài mong đợi của tôi thật sự:


- Tôi không cần phải ép con đi học thêm ngoài tốn kém mà còn gây áp lực cho con nữa...


- Thật ngoài mong đợi của tôi vì con gần như tự học 100% với phương pháp chuẩn Nhật Bản. Không chỉ thế con còn thấy rất thích thú khi tự học và tiếp thu rất tốt...


- Tôi cũng không cần phải thúc dục hay kèm cặp con từng chút một nữa, con tự giác học một cách say mê và vui vẻ. Thậm chí hai vợ chồng tôi ngồi xem tivi con vẫn tập trung tự học mà không hề chán...


- Tôi cảm giác mình nhàn nhã hơn rất nhiều trong khi con lại ngày một thông minh, tự lập và phát triển tốt..


- Điều tuyệt vời nhất là chỉ sau gần 1 tháng tự học theo khóa học này con trai 5 tuổi của tôi cũng đã có thể tính toán siêu nhanh như con gái ông bạn tôi đã nói... Thật tuyệt...


- Ngoài ra con vừa học theo ứng dụng trên điện thoại vừa tương tác với bàn tính thật và vở bài tặp tặng kèm nên không hề lo con hại mắt...Mỗi ngày 20 phút là quá đủ.

...

Nguồn : https://www.noitrothongthai.com