Các mẹ gipú em với, con em đã 21 tháng mà k biết gọi khi đi vệ sinh, mỗi lần nó tè em lại nói sao con tè mà k gọi mẹ, khi nào tè phải nói mẹ nghe chưa, nó dạ rồi cười. Có 1 lần duy nhất, em đang xem tv thì nó chạy tới, tay bụm chim nhìn mẹ nói :tè, em lấy bô xi, nó tè ngon lành.


Rồi sau đó trở đi thì khi nào đi xong nó mới kêu, nó còn lấy cả khăn lau nước đái xong rồi mới kêu mẹ..Mà cho ngồi bô thì chưa bao giờ đi được.



RỒI chuyện này nữa các mẹ ơi, nó chỉ thik ăn cháo thôi, em tập cho nó ăn cơm mềm như mẹ nào đó bày cách nấu trên WTT nè, nó ăn được 1 muỗng cơm thì phải húp thêm 5 muỗng canh mới nuốt được mà ngậm lâu ơi là lâu. ăn được chừng 5-10 muỗng là bắt đầu ho, ọe rồi.


Mẹ nào có kinh nghiệm giúp em với, cám ơn các mẹ nhiều!