Các mẹ vào đây chia sẻ khinh nghiệm cho mình với nhe!


Bé nhà mình được 18 tháng khi cai sữa xong cháu đi ngủ rất ngoan, bế lên giường nằm chơi 1 tí rồi lăn ra ngủ. Nhưng khoảng 3 tuần lại đây rất là hư, lên giường đòi hết thứ này đến thứ khác không đưa thì khóc toáng lên. Có hôm 1 đến 2 giờ đêm mới ngủ được, 2 vợ chồng bực mình lắm nghĩ là bố mẹ đi làm cả ngày tối về nên con làm thơ làm lũng hay là có vấn đề gì hay không. Hay là thay đổi thời tiết người yếu nên bé như vậy. Bực mình lắm đấy nhưng nghĩ thương và tội cho con lắm khi bị bố mẹ mắng.


Các bé nhà các mẹ thế nào?cho mình lời khuyên với nhé.:(