Đừng vì 1 phút lơ đễnh mà 1 sinh linh bé nhỏ phải lìa đời!
Em biết khi kể ra chuyện này mà chưa hỏi ý kiến gia đình bé thì thật khó xử. Nhưng mục đích của em không phải là buôn chuyện mà là để chia sẻ với các mẹ, để chúng ta cẩn thận hơn nữa trong việc trông con. Chuyện này em cũng chỉ được các bà trong hội phụ nữ kể lại chứ em không dám hỏi trực tiếp gia đình cháu, đang lúc tang gia bối rối mà. Chuyện là ngày 20/11 vừa rồi, bé mới hơn 2 tuổi, được nghỉ, sang nhà ông bà nội chơi. Trong lúc chơi trốn tìm, bé chui vào gầm bàn ăn (của Xuân Hoà), và bị kẹt cổ ở đó (em thực sự không biết chi tiết). Gia đình đã đưa cháu đi viện nhưng BS nói cháu bị đứt cuống họng, rất nguy kịch, đến đêm cùng ngày thì cháu mất. Thương cháu vô cùng, thương cho cả gia đình cháu nữa, đau lòng lắm chứ. Em muốn gửi một thông điẹp qua câu chuyện này: hiểm họa ở mọi nơi quanh bé, chúng ta đừng bao giờ chủ quan, lơ làâEhỹ cho các bé một không gian sông an toàn trước hết (chắc em đã không quá đao to búa lớn các mẹ nhỉ.)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Không khí lạnh tăng cường đã bao phủ khắp các tỉnh miền Bắc, hôm nay tiếp...
Trong mấy ngày đầu năm, Viện Bỏng Quốc gia liên tiếp phải cấp cứu cho những...
Bé con nhà anh bà con bên chồng, hôm ba mươi tết vừa rồi, mọi người đang loay hoay nấu đồ ăn dưới...
Cầu mong các...
Đọc xong bài viết mà mình thấy lo cho các bé quá.
Mới...
Cầu mong linh hồn bé sớm siêu thoát, ở 1 thế giới khác bé sẽ hạnh phúc trọn vẹn hơn.
Mong rằng không có trường hợp thương...
Xin chân thành chia buồn với gia đình cháu bé!
may hôm đó nó mở đúng phích hêt nước:Sick:
Thế nên bây giờ phải đóng cả...
Chuyện cạnh nhà em cách đây gần năm rồi nhưng bây giờ vẫn sợ
nhà em ở 222 Khương trung
đi quá lên là cổng...