Dạy con tự lập dễ ẹc, mẹ nào không làm được là mẹ lười!
Thật. Mẹ nào tự ái thì bơi vào đây chửi mình hay tranh luận cũng được, miễn sao để con chúng ta tốt hơn.
Sở dĩ mình viết bài chia sẻ này, không phải khoe con mà mình thấy chướng tai gai mắt quá. Hôm qua đến nhà chị bạn chơi cả ngày và ngủ lại, thấy con chị học lớp 5 rồi mà mẹ phải làm cho tất cả từ tắm cho thằng bé, mặc quần áo cho bé, đút cho thằng bé ăn, dọn dẹp đống đồ chơi cho thằng bé, đánh răng giúp nó và cả thằng bé đi ị mẹ cũng phải tò tò theo sau rửa đít.
Mình nhìn mới bảo chị nuôi con gì giống gà công nghiệp vậy, thì chị bảo nó còn nhỏ tay chân vụng về, làm gì cũng lâu nên mình làm giúp nó cho nhanh để nó còn nghỉ ngơi, học tập nữa. Với lại chị cũng bận, lấy đâu ra thời gian mà dạy con làm thứ này, thứ kia…
Thiệt bó tay với chị, quan niệm dạy con của mình với chị khác nhau một trời một vực. Mình dạy con tự lập từ nhỏ để sau này con biết tự chăm sóc bản thân dù đi bất cứ đâu và mẹ cũng khỏe hơn nữa. Con mình năm nay 5 tuổi đã biết làm tất cả mọi việc rồi nên mình có quyền hy vọng rằng với đà đó, con lớn lên khả năng trở thành CEO là 100%, tất nhiên để biến điều này thành hiện thực mình sẽ đồng hành cùng con và đầu tư cho con thêm nhiều thứ nữa.
Đây, mình chia sẻ một số kinh nghiệm dạy con tự lập của mình cho mẹ nào quan tâm
Thay tã
Lúc con 6 tháng tuổi, bắt đầu biết nhận thức, khi thay tã cho con mình vừa lấy bỉm vừa nói với con “Thay tã nào!”, lập tức con nằm yên, mông nghiêng hoặc nẩy lên để mẹ thay tã, rửa ráy cho con. Khi biết đi, mỗi khi nghe mình nói thay tã, mặc tã là con tự động đi lấy tã rồi nằm yên cho mẹ thay -> 3 tuổi, mẹ chẳng cần phải mặc tã, cởi tã cho con nữa mà con tự làm hết, mình chỉ giúp con rửa ráy, vệ sinh thôi.
Mặc quần áo
Thay quần áo cho con, mình cũng bảo: “Mặc quần áo này con, mang vớ này con, đi giày này con…” và vừa làm giúp con vừa hướng dẫn. Khi con 2 tuổi mình bắt đầu dạy con tự đi lấy quần áo (để phối hợp cùng con, mình xếp đồ gọn gàng ở một chỗ, bộ nào ra bộ đó), rồi lần lượt dạy con mặc quần, mặc áo, mang giày. Xong sau khi thay quần áo xong, dạy con mang đồ bẩn bỏ vào sọt gọn gàng hoặc treo móc lên, giày thì để lên kệ -> Làm ngon lành cành đào việc này từ lúc 3 tuổi
Tắm rửa
Tắm con mình dạy con chai nào nào dầu gội, sữa tắm và trong quá trình tắm dạy con những chỗ nào cần phải vệ sinh thật kỹ, cách đổ sữa tắm ra tay, chà xát lên người tạo bọt, cách xối nước làm sạch xà bông. Mình tậm cho con từ lúc 3 tuổi, sau đó cho con thực hành trong các lần tắm -> 4 tuổi con tự tắm khỏe ra, chỉ hôm nào gội đầu mẹ mới vào gội giúp thôi.
Đánh răng
Từ 6 tháng tuổi mình đã tập cho con làm quen với bàn chải và kem đánh răng (con mình 6 tháng đã có 2 răng rồi). Ban đầu mình bế và đánh răng giúp con, đồng thời huy động người nhà cùng ra đánh răng để bé thấy hào hứng thêm. 1 tuổi dạy cho con cách quét kem lên bàn chải, đánh răng, sau khi đánh răng rửa bàn chải và treo lên giá thế nào. -> 2 tuổi con đã tự giác đi đánh răng sau khi uống sữa xong và lúc sáng ngủ dậy mà chẳng cần mẹ nhắc
Dọn bàn khi ăn xong
1 tuổi khi con đã lẫm chẫm biết đi, mình hay nhờ con làm việc này việc kia. Khi lớn hơn chút nữa, mình tập cho con tự đi lấy chén, bát ăn của mình, tự ăn luôn. Sau khi ăn xong tự động dọn dẹp chén bát và chỗ ngồi của mình sạch sẽ. Mình không sợ con làm rơi chén bát, rơi cơm… khi con làm sai chỗ nào mình nhắc ngay lúc ấy -> 3 tuổi con đã ăn rất gọn gàng, còn cầm đũa nữa đó. Chỗ con ngồi ăn thì khỏi phải nói, lúc nào con cũng dọn thật sạch sẽ
Đi ngủ
Mình rèn cho con nếp ngủ đúng giờ ngay từ nhỏ. Dấu hiệu đầu tiên để con biết mình cần phải đi ngủ là mẹ yêu cầu đi vệ sinh, sau đó dẫn vào phòng, kể chuyện cho nghe rồi mở đèn ngủ, như thế lâu dần con biết như vậy là phải đi ngủ và sau này khi lớn cũng vậy, cứ nghe mẹ bảo đi vệ sinh, vào phòng là con tự động dừng mọi sinh hoạt lại chuẩn bị đi ngủ mà không cần mẹ hò hét.
Xem tivi
Mình bắt đầu cho con xem tivi lúc 2 tuổi và quy định với con thời gian nào được phép xem tivi, xem trong bao lâu. Cứ thế con quen dần và luôn tuân thủ quy định của mình. Hôm nào con xin phép xem thêm, nếu mẹ đồng ý thì xem, không thì dù rất muốn xem cũng sẽ phải tắt và rời khỏi chỗ xem tivi ngay.
Giờ con mình 5 tuổi rồi, hầu như bé có thể làm tất cả mọi việc mà không cần mẹ giúp hay nhắc nhở nữa và mình đang có bầu bé thứ 2. Ý thức được việc làm chị nên thỉnh thoảng con còn giúp đỡ mẹ bằng cách bóp tay, đấm lưng cho mẹ đỡ mỏi, hay nói chuyện với em và đặc biệt giúp đỡ mẹ việc nhà như quét nhà, lấy khăn tắm cho mẹ, lấy móc cho mẹ phơi đồ… thỉnh thoảng còn đòi đút cơm cho mẹ ăn nữa :)
Các mẹ ạ, nói chung trẻ con học rất nhanh, do đó các mẹ nên dành nhiều thời gian tập cho con tự lập từ nhỏ (không phải ở nhà suốt ngày để dạy con đâu ạ, mình đi làm cả ngày, con cũng đi nhà trẻ suốt chỉ ở bên nhau buổi tối và thứ 7, chủ nhật thôi). Và việc quan trọng nhất là mẹ nên nói chuyện, tương tác nhiều với con, nói luôn đi đôi với hành động, đừng sợ con không biết làm hay làm sai và nữa là thấy con sai chỗ nào sửa ngay chỗ đó, như thế chẳng mấy chốc con các mẹ sẽ biết làm cả thôi.
Đừng nghĩ trẻ con vụng về và không tiếp thu nhanh các việc người lớn dạy nhé. Chúng học nhanh và cũng khéo lắm đó :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1