Con đêm nào cũng khóc ngằn ngặt, thức giấc mấy bận, em đưa con đi khám nào ngờ đây chính là lý do
Mẹ ruột em già yếu, lại ở quê nên khi sinh cháu đích tôn mẹ chồng giữ lại không cho em về ngoại ở cữ. Mang tiếng là giữ dâu lại để chăm nhưng bà cũng không phụ em mấy, em tự làm hết các mẹ ạ! Khổ nỗi con em nó hay quấy khóc quá, chẳng hiểu sao cứ đêm là quậy thôi, nhiều hôm mệt phờ người em mới bảo chồng vào phụ. Mẹ chồng thấy thế lại nói:
- Nó đi làm cả ngày mệt rồi con phải để chồng con ngủ ban đêm cho lại sức chứ!
Lần đầu làm mẹ chẳng có kinh nghiệm gì, nghe mẹ chồng bảo trẻ con đứa nào chả quấy đêm, có thể do nó đói, những lúc như thế chỉ cần cho bú là xong. Em cũng làm theo, nhưng con em ngậm ti thì ngậm, khóc vẫn cứ khóc khiến em stress cực độ.
Tình trạng này kéo dài khá lâu, xót con quá nên em mang con đi bác sĩ mới té ngửa do con bị bón lâu ngày. Sực nhớ lại hình như cũng đã gần 10 ngày rồi con không đi ị thì phải. Thảo nào con khó chịu hay khóc vậy :( Nói về việc trẻ quấy đêm, bác sĩ cũng đưa ra một số nguyên nhân khác như: trẻ mọc răng, mới biết một kỹ năng mới (biết lật, biết bò, trườn hay mới biết ngồi), con bị nóng do thân nhiệt cao hơn người lớn, con bị lạnh, con mắc chứng trào ngược, bị chướng bụng, hoặc đơn giản là con sợ bóng đêm, con bị đau vì muỗi chích, chỗ nằm vướng víu...
Sau lần đó về nhà em để ý kỹ hơn và nhận ra hệ tiêu hóa của con có vấn đề, chẳng hiểu có phải do em sinh mổ nên con bị như thế không :( Nghe bác sĩ bảo nếu để con táo bón kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nên em rất chú ý đến chuyện ăn uống của con. Thế nhưng, mặc cho những nỗ lực của em: cho con uống nhiều nước, thường xuyên ăn rau xanh, trái cây… tình trạng của con cũng không cải thiện mấy :(
Và mẹ chồng chẳng biết vô tình hay cố ý cứ so sánh con em với cháu nhà hàng xóm. Thấy đứa trẻ nào bà cũng khen béo tốt, khỏe mạnh, mẹ cháu nuôi giỏi quá xong quay sang quở cháu mình: “2 tuổi rồi mà yếu nhớt…” khiến em chạnh lòng ghê gớm!
Tối vào phòng em thủ thỉ với chồng rằng mệt, stress quá vì chăm con đã cực mà còn áp lực với mẹ chồng nữa. Thương vợ, nhưng cũng không dám nói mẹ, để dĩ hòa vi quý chồng bảo hay thôi mai anh và em chở con đi khám.
Lại khăn gói lần thứ n đưa con đến bác sĩ nhờ tư vấn. Nhưng lần này em đến bác sĩ dinh dưỡng và té ngửa khi biết thông tin vì sao con bị bón. Sau khi loại trừ tất cả nguyên nhân bác sĩ khoanh vùng nguyên nhân cuối cùng là con em uống sữa không phù hợp. Bác còn chia sẻ thêm, trẻ nhỏ nếu uống đúng sữa cơ thể hấp thu tốt, tiêu hóa khỏe mạnh nên phát triển rất tốt. Ngược lại mẹ sẽ cảm thấy con có dấu hiệu chững lại, không phát triển dù bổ sung sữa mỗi ngày.
Trẻ muốn phát triển về thể chất lẫn tinh thần, tăng cân đều đặn cần phải có hệ tiêu hóa khỏe mạnh
Và bác ấy tư vấn em dùng thử Friso xem sao vì đây là một trong những loại sữa mát hàng đầu tại Việt Nam áp dụng công nghệ LockNutriTM giúp duy trì chất lượng tự nhiên của dưỡng chất giúp hỗ trợ tiêu hóa, không gây táo bón do được bổ sung thêm chất xơ, sử dụng đường tự nhiên … mà nhiều mẹ hay gọi là sữa mát.
Té ra là vậy, lần đầu làm mẹ em có biết gì đâu. Túm lại, trẻ con muốn phát triển tốt, tăng sức đề kháng, tăng cân đều đặn phải có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Vậy mà xưa giờ em cứ ngỡ cho con uống loại nào cũng được miễn là sữa dành cho trẻ con :(
Về nhà, em bảo chồng ra siêu thị rinh ngay một hộp Friso cho con dùng thử. Hết hộp 1, em lại tiếp hộp thứ 2 trong vòng 1 tháng tình trạng táo bón của con em giảm hẳn các mẹ, nhờ vậy con ăn ngon ngủ yên và cân nặng bắt đầu nhích lên. Về phần mẹ chồng, bà cũng thôi dòm ngó em nữa nên em cũng giảm bớt áp lực.
Giờ con em ổn rồi, khỏi phải nói em mừng như thế nào các mẹ ạ :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1