Chào mọi người,


Con mình 10 tháng tuổi, hồi mùa hè ngày nào cũng được ngồi xe ra sân chơi 30'. Cuối tuần mình thường cho bé đi chơi công viên hoặc dạo phố tầm 2-3 h. Bây giờ trời lạnh rồi, không thấy nắng chỉ thấy gió - bụi thôi, nhà thì hướng Bắc nên cửa kính đóng kín mít, bé cũng ở trong cái hộp ấy 3 ngày rồi. Chẳng nhẽ mùa đông cứ bắt bé cấm cung thế à?


Mình thấy mấy người ở châu Âu vẫn cho con ra ngoài dạo hàng ngày lúc trời lạnh nhưng mọi người lại giải thích rằng khí hậu ôn đới khô ráo "lạnh dễ chịu" hơn Việt nam.


Vậy các mẹ (cả Ôn đới lẫn Nhiệt đới) góp ý cho mình xem nên thế nào để bé vẫn gần gũi với thiên nhiên (hoặc với ô nhiễm môi trường đô thị) mà lại không bệnh nhé