Gấu nhà mình vừa trải qua 2 tuần trong bệnh viện, có 1 chút kinh nghiệm muốn chia sẻ với các mẹ. Vào viện rồi mới thấy mình đôi khi quá chủ quan với các triệu chứng của con.
1 tháng trước thỉnh thoảng con kêu đau bụng khi ăn, bố mẹ chỉ nghĩ con vừa ăn vừa chơi nên mới thế. 1 tháng sau con đi ngoài ộc ra rất nhiều máu tươi, vào Nhi Bạch Mai, nội soi trực tràng, chụp cắt lớp, siêu âm ổ bụng, bác sĩ bảo k tìm ra điểm chảy máu, chỉ tạm xác định là chảy máu tiêu hóa. Sót ruột khi thấy con thiếu máu, môi, tay chân trắng bệch. Truyền đc 2 đơn vị máu con đỡ nhiều, tự ngồi chơi đc (khi truyền máu phải nhịn ăn, 2 tiếng sau truyền mới đc ăn, k như truyền nước, con bình thường lười ăn mà khi đói j cũng đòi ăn, thương quá) 10 ngày ở Nhi Bạch Mai, chỉ cầm máu đc chút ít, k ra nhiều như trước nhưng vẫn còn có hiện tượng đi phân đen, đau bụng (10 ngày k có phác đồ điều trị gì đặc biệt ngoài truyền dịch vào tĩnh mạch và truyền máu). Mà ở phòng cấp cứu 5 hôm điều trị 1 kiểu (tiêm kháng sinh), chuyển sang phòng tự nguyện bác sĩ khác lại bảo “trường hợp này sao lại tiêm, yêu cầu ngừng tiêm”. Không hiểu đc??? Sau 10 ngày, bác sĩ khám cho về, giới thiệu lên Nhi trung ương nội soi dạ dày.
Ngày hôm sau, lại khăn gói vào Nhi. Vừa nhìn thằng bé, bác sĩ bắt nhập viện ngay. Lại xét nghiệm máu trong khi thằng bé cứ tài xanh đi. Nhìn đơn thuốc ở Bạch Mai cho uống siro bổ máu, bác sĩ Viện Nhi lại bảo k uống nữa. Bố mẹ nhìn nhau k hiểu, mỗi bác sĩ 1 kiểu. Ngày hôm sau, nội soi, kết quả: xuất huyết dạ dày (Trời, con mình 3 tuổi, rượu bia j đâu mà đã xuất huyết dạ dày). Hỏi bác sĩ nguyên nhân, bác sĩ chỉ bảo có nhiều nguyên nhân, rồi k chịu giải thích. Khoa tiêu hóa Viện Nhi quá đông (3 bé 1 giường, cũng thông cảm hơn với các bác sĩ, công việc lúc nào cũng quá tải) nên Gấu đc về điều trị ngoại trú.
Gần 2 tuần ở bệnh viện, mệt mỏi, lo lắng vì con, nhưng cũng biết đc nhiều điều. Trách mình chủ quan quá. Vào đây, nhiều bé sốt 39 độ đã co giật (trong khi con mình sốt 39,7oC vẫn hạ sốt ở nhà, may mà chưa bị co giật bao giờ), có bé sốt và nôn, bố mẹ nghĩ chỉ sốt virut bình thường, đến lúc vào viện chọc tủy xét nghiệm thì đã bị viêm màng não. Càng ngày càng nhiều bệnh sớm xảy ra với trẻ em, mong rằng các mẹ k chủ quan như mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nuôi con 8 năm nay nên mình rút ra kinh nghiệm rằng: trong gđ mà có trẻ nhỏ nên có 1 BS Nhi để khám và...