Các mẹ ơi, con hơn 2 tuổi nhưng đêm nào cũng đòi ngậm ti mới chịu ngủ, em phải làm sao đây ạ?
Chào các mẹ, con em nay đã 27 th.á.n.g 18 ngày tuổi rồi mà vẫn còn bú ti. Nói ra thiệt mắc cỡ quá chừng, nhưng em đã làm mọi cách để cai sữa, như bôi dầu xanh lên hai đầu ti để cu cậu không dám ngậm ti nữa, nhưng toàn thất bại , mà em không dám thoa nhiều dầu, nóng chết đi được. Biết cu cậu ghê thứ gì có màu đen đen, em trét socola lên, cu cậu nhịn một hồi đắn đo rồi cũng lao vô ngậm khí thế luôn huhu. Em thì cũng chẳng ngại cho con bú đâu nhưng giờ 27 tháng rồi có còn sữa gì đâu mà ti, chủ yếu bé ghiền mút ti nên cứ đeo theo mẹ miết em chẳng thể đi làm gì được vì cu cậu vắng mẹ là khóc ầm cả lên. Chưa kể là giờ con có răng rồi, nhiều khi nó ngứa nướu và cắn ti em đau thấu trời. Tối qua hai mẹ con vật lộn đến hơn 1pm mới ngủ vì cứ bú mé một lát là nó lại cắn nghiến em rất đau. Mẹ em thì bảo kệ cứ cho con ngậm ti cho đỡ ghiền, dần dần lớn bé biết mắc cỡ thì sẽ tự khắc bỏ, đợi tới lúc đó chắc ngực em nát như tương luôn quá huhu.
Có mẹ nào biết cách gi cai sữa nhanh và hiệu quả thì giúp mình với nhé. Chứ cứ tình hình này thì huhu