Các mẹ ơi, hoàn cảnh là nhà em đẻ dầy, em lớn được 28 tháng thì mẹ cháu sinh em bé. có điều, anh lớn quá ích kỷ không cho cả nhà bế em bé. thế là em bé toàn phải trốn sang phòng nào đấy để trốn anh. May mà nhà em cũng nhiều phòng. nhưng chạy trốn thế mệt mỏi và căng thẳng lắm. anh lớn mà nhìn thấy ai bế em thì khóc gào đủ thứ. có lần mẹ cháu kệ cháu thì anh ý khóc đến viêm phế quản phổi, sốt mất 3 hôm liền, làm mẹ cháu stress kinh khủng. mẹ cháu cho em bú mẹ hoàn toàn, nhưng đêm anh cũng hay đòi mẹ. đêm, mẹ cứ chạy đi chayi lai giữa 2 phòng, oải kinh khủng.


Các mẹ có cách nào hay, giúp mẹ cháu với. Tình hình là được gần 2 tháng rồi mẹ cháu stress lắm