Bố mẹ ăn xong quăng đống bát không rửa, con trai 2 tuổi nói một câu khiến cả nhà chết nhột
Mới thấy được cái sờ ta tút bỗng thấy khoái có con ghê nè các mẹ!
Đây là status của mẹ Tô Thị Ánh Phương ( sinh năm1996, hiện đang sống tại Việt Trì, Phú Thọ) kể lại một lần con trai làm cả nhà phải chết nhột. Ngay sau khi đăng tải nó được nhận được “cơn mưa” tim từ các mẹ bỉm sữa.
Chị Phương kể chị đang mang thai bé thứ 3. Bữa đó cả nhà vừa mới ăn cơm xong thì khách đến chơi nhà. Thế là chị vội bưng bát đũa ra sân ngoài để vào tiếp khách. Thấy bố mẹ chẳng ai chịu rửa bát, con trai chị Phương (bé mới 2 tuổi 8 tháng) mới tự xách ghế ra ngoài, rồi lấy miếng lưới tự rửa bát luôn. Nhưng cậu này đáo để ở chỗ vừa làm vừa lẩm bẩm câu: “Ăn xong không chịu rửa ngay, bố với con”… Câu nói bộc phát vô tư này khiến cả nhà một phen cười lăn cười bò. Trước nay câu nói này bé hay nghe mẹ nói với bố con. Thế là hôm nay thấy mẹ ăn xong không rửa bát ngay bé bắt chước nói y hệt mẹ trong lúc đang luôn tay luôn chân để hì hụi vật với đống bát.
Thế là mẹ nghe xong, nhột quá cũng phải vội vội vàng vàng bảo con đứng dậy để mình xử cho xong đống bát. Nhưng bé không chịu mà còn nói thêm: “Con lớn rồi, mẹ để con rửa cùng cho nhanh không bụng to ngồi mệt”.
Ôi, gặp phải em mà nghe con nói câu này á, chắc có nước tim tan mất thôi. Yêu quá đi mà! Chắc cu cậu ăn nói “già đời” cũng là do bắt chước những câu nói của người lớn đây mà.
Hai mẹ con không ai chịu ai thế là phải cùng ngồi rửa bát. Đến khi rửa xong xuôi thì chú của bé chụp lại những bức ảnh đáng yêu đó để mẹ có cơ hội được khoe đứa con trai đáng yêu này đó.
Chị Phương tiết lộ bé trai là Nguyễn Nhật Vượng, tên ở nhà là Tèo và là đứa con trai thứ 2 của chị: “Bé Tèo vô cùng tình cảm, thương bố mẹ và rất gọn gàng ngăn nắp. Từ khi mới 2 tuổi, con đã biết quét nhà, phơi quần áo, cất đồ, lau chùi, nhặt rau, rửa rau giúp mẹ. Ban đầu, mình nghĩ con chỉ là hiếu động thích nghịch 1,2 lần thôi. Vậy nhưng sau bé cứ làm suốt. Ở nhà, mình chỉ việc tắm táp, nấu ăn cho con, còn lại từ thay quần áo, xúc cơm, vệ sinh cá nhân, dọn dẹp đồ chơi… đều là bé tự làm hết”.
Khi nghe chị Phương chia sẻ những điều này thực sự rất khâm phục chị. Thường thì các mẹ luôn quan niệm việc nhà là của đàn bà, con gái nên không bao giờ để con trai đụng tay, đụng chân làm bất cứ việc gì trong nhà. Nhưng chị Phương lại quan niệm rất khác: “Trẻ càng tiếp xúc được nhiều thứ từ nhỏ thì lớn lên cháu sẽ càng nhanh nhạy hơn trong cuộc sống, ngoan hơn, biết nghe lời hơn. Chưa bao giờ mình cấm đoán con một điều gì. Nếu con thích, mẹ có thể làm cùng và chơi cùng con rồi dọn dẹp cùng luôn. Trong khi cùng con trải nghiệm tất cả, mình luôn nhắc nhở con việc nên làm và không nên làm, phân biệt đúng sai rõ ràng và lợi ích hay tác động xấu của những việc con làm. Cũng vì thế mà bé Tèo không nhút nhát sợ sệt và có khả năng tự lập từ rất sớm.”
Chị Phương còn cho biết, ở nhà, hai vợ chồng chị đều thay phiên nhau làm việc nhà. Sống ngăn nắp, gọn gàng để con nhìn đó mà biết cách sống. Bé hay quan sát, hỏi han bố mẹ rồi cũng dần dần thích làm việc nhà, thích ngăn nắp gọn gàng giống bố mẹ.
Cái hay của chị Phương là mỗi khi muốn nhờ con làm việc gì, chị luôn dùng những câu như “Con nên làm…” hoặc “Mẹ sẽ đỡ mệt hơn nếu con làm việc này…” hay “Mẹ nghĩ con mà làm việc này sẽ là bé ngoan. Bé ngoan thì được bố mẹ, ông bà, cô giáo yêu quý hơn. Chứ bé hư thì không ai muốn chơi. Nghe mẹ nói vậy là bé sẽ tích cực làm việc được mẹ khuyến khích.”
Nghe chị Phương chia sẻ chợt ước nhà nào cũng được như nhà này thì hay biết mấy các mẹ ha! Con trai hay con gái bé nào cũng cần sống cuộc sống của mình và khẳng định được giá trị của bản thân vì:
Thứ nhất: Không phải cứ con trai làm những việc nhỏ như rửa bát, quét nhà, lau dọn… thì sau này sẽ yếu đuối, tư tưởng không qua nổi cái nóc nhà như quan niệm của nhiều bố mẹ đâu ạ! Ngược lại, các bé cần phải tiếp xúc với những công việc này từ bé để học được nhiều điều hơn từ cuộc sống mà đôi khi trường lớp không thể dạy được.
Thứ hai: Khi làm tất cả những việc này bé sẽ biết trân trọng hơn những người phụ nữ quanh mình, bao gồm: bà, mẹ, chị em gái và sau này sẽ là người vợ mà con yêu thương.
Thứ ba: Dạy con công việc nhà cũng là cách để con sớm biết tự lo cho mình. Bé có thể tự chăm sóc tốt cho mình khi không có mẹ và thậm chí có thể phụ mẹ rất nhiều việc. Người mẹ đảm không phải là ôm đồn tất cả mọi việc trong nhà mà phải là người biết dạy các con cùng san sẻ mọi việc. Qua những lần cùng mẹ gánh vác công việc tình cảm con cái với bố mẹ sẽ càng được thắt chặt hơn. Có như vậy khi con đến tuổi dậy thì, dù tâm lý có thay đổi ra sao mẹ cũng luôn an tâm con sẽ tìm về mẹ để tỉ tê tâm sự.
Cuối cùng, đây cũng chính là bí quyết vừa nuôi dạy con ngoan vừa giúp mẹ nhàn tênh và tận hưởng hạnh phúc những ngày làm mẹ thay vì suốt ngày ca thán con thế này, con thế khác… Cứ như chị Phương, giờ một nách hai con, lại đang mang bầu nhưng cũng nhàn rỗi và thư thả như ai.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1