Bé nhà mình bị sổ mũi lần đầu tiên lúc khoảng 5 tháng tuổi. Nguyên nhân chính là do bé đi nhà trẻ, bị lây bởi các bạn. Nhớ hồi đấy, mình lo lắng đến nỗi đem con đến gặp bác sĩ ngay mặc dù bé bị rất nhẹ (nước mũi trong) cơ bản là vì ở đây khám bệnh cho bé là miễn phí từ A đến Z mà (cả tiền thuốc). May mắn gặp được cô bác sĩ nhi rất dễ thương, cô ấy chỉ là đối với bé bị sổ mũi thông thường thì chỉ cần dùng dụng cụ hút nước mũi ngày 2 lần cho bé là bé sẽ hết thôi mà không cần phải dùng thuốc gì cả. Mẹ nào có con nhỏ đều sẽ thấy nhẹ người vì không phải cho con uống thuốc sớm thế, đúng không? Mình làm y chang lời cô ấy, về nhà mua ngay cái dụng cụ hút nước mũi của Pigeon. Ngày 2 lần, sáng và tối (trước khi đi ngủ) đều đặn, đến ngày thứ 4 thì bé hết hẳn chảy nước mũi hay hắc xì hơi. Quả là phương pháp vật lý này hữu hiệu phết. Bé càng nhỏ, mẹ càng dễ hút nước mũi cho bé. Đơn giản là vì lúc đấy bé chưa cử động được tay chân quá tải hoặc do bé vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Cứ đến giờ, mình lại nói với bé là “Mẹ hút nước mũi cho con nhé, đã lắm í” thế là bé nằm ngoan trong lòng mình và thể hiện rõ cảm giác đã (kimochi) làm mình cũng kimochi theo. Dùng dụng cụ này hay phết các mẹ ạ, nó hút cả phần nước mũi sâu bên trong, nên làm cho bé dễ thở hơn đặc biệt là trước khi đi ngủ.


Sau này bé nhà mình bị sổ mũi hoài à, nào là bị dị ứng thời tiết, nào là bị cảm…ôi thôi liên tục (do đi nhà trẻ thôi) nên ngoài kết hợp uống thuốc (vô cùng nhẹ) thì mẹ kết hợp hút nước mũi cho con cũng ngày 2 lần. Mẹ làm riết rồi ghiền hồi nào hổng hay….hihi…Thỉnh thoảng chuyển mùa mà em bị sổ mũi nhẹ, mẹ cũng chẳng thèm đưa em đến bệnh viện làm gì, chỉ dùng cái dụng cụ hút mũi này thôi.



Thông tin chi tiết sản phẩm, các mẹ vui lòng xem tại đây nhé!