Bé nhà em dạo này quấy quá, các mẹ thông thái vào bắt bệnh giúp em ạ !!!!
Em mới có cháu đầu lòng, kinh nghiệm còn non nớt. Bà nội bà ngoại cũng không biết làm thế nào. Thực ra chắc với các mẹ thì đơn giản nhưng em non kinh nghiệm lắm ạ. Các mẹ thông thái chia sẻ giúp em với.
Bé nhà em được 18 tháng rồi mà có nhiều vấn đề em cũng không biết xử lý như thế nào.
Vấn đề thứ nhất là từ ngày đẻ ra đến giờ, đêm nào cháu cũng quấy khóc. Khỏe mạnh thì đêm tối thiểu cũng 2 3 lần, còn ốm yếu chắc quấy cả đêm. Trước thì em nghĩ còn bé nên thế nhưng giờ 18 tháng, cũng biết biết chút rồi mà vẫn vậy. Em thấy các mẹ bạn em, bé bên ấy đêm đa số đều ngủ một mạch chứ không như bé nhà em. Đợt đi khám bác sĩ dinh dưỡng cũng bảo thiếu chất, canxi nọ kia nhưng em cho uống hết thuốc theo đơn của bác sĩ mà vẫn vậy. Đi khám nhiều lần thì bác sĩ bảo cháu phát triển bình thường, chỉ hơi còi chút thôi ạ. Con em 18 tháng, nặng 10kg, dài được 82cm. Đêm cháu ngủ rất hay quấy khóc, và ra nhiều mồ hôi trộm lắm. Em vẫn đang cho cháu bú, chủ yếu là đêm vì ngày em đi làm. Em cho cháu bú nhưng ăn không có kiêng gì cả vì giờ cháu chỉ bú giải khát thôi còn ăn chính là cháo và sữa ngoài rồi. Ăn thì con em ăn trộm vía cũng đc. Cháo cháu ăn cũng phải gần 2 bát ăn cơm mỗi bữa, sữa thì mỗi lần uống cũng phải 200ml. Thế mà chẳng hiểu sao cháu lại hay quấy khóc đêm vậy. Mẹ nào thông thái có kinh nghiệm gì không chia sẻ cho em với :(
Vấn đề thứ 2 là con nhà em rất hay ăn vạ và từ sau khi đi trẻ về thì có thêm tật đánh mọi người. Về vụ ăn vạ thì ai mắng hay quát hay đánh nhẹ cái là lăn đùng ra đất giẫy dụa rồi khóc ầm ĩ lên ăn vạ, dỗ mãi mới chịu nín. Mặc kệ, để không đấy i như rằng là khóc khản cổ luôn chứ không tự nín đâu ạ. Còn vụ đánh người thì đúng là bó tay, em có răn đe, nẹt hoặc đánh roi vào tay cháu nhưng cháu vẫn vậy. Ai không ưng cái là đánh thẳng vào mặt hoặc tát vào người, có đứa chị họ gần 4 tuổi mà làm gì là cháu nó cũng túm tóc rồi cào cấu rồi tát thẳng luôn :( Trước khi đi trẻ thì không có thế mà sau khi đi lớp đông lại kì lạ như vậy :( Em bó tay luôn không biết làm thế nào. Cháu còn nhỏ, quát thì cháu chưa hiểu lắm, đánh cháu đau nhưng cháu cũng không chừa. Với lại dùng vũ lực với con nhỏ cũng không phải là cách hay.
Vấn đề thứ 3 nữa là con nhà em trộm vía ăn khỏe nhưng chẳng hiểu sao lại còi lắm. Em đoán cháu không hấp thu được, có báo bác sĩ, bác sĩ cũng cho uống bổ sung men tiêu hóa, bổ sung dinh dưỡng nhưng cháu vẫn còi. Em chưa cho cháu đi tẩy giun. 18 tháng thì đã tẩy giun được chưa ạ?
Mong các mẹ đừng mắng em lớn rồi mà không có kinh nghiệm nuôi trẻ, em cũng tồ lắm ạ :( Em đã tham khảo hết bà nội bà ngoại rồi qua bác sĩ nhưng chẳng ra được cái gì nên phải đi tha phương cầu kế ạ.
Các mẹ nhiều kinh nghiệm góp ý và chia sẻ giúp em với.