Bé My từ hôm đi học đến giờ đeo mẹ khủng khiếp quá, ko cho ai đụng đến người hết kể từ khi thấy mặt mẹ đi làm về, trong khi trước đây ở nhà với oshin thì coi mẹ như pha ấy chứ :evil: :( Xưa giờ mê ba lắm mà bgiờ thậm chí ko cho ba xức dầu cho nữa, cái gì cũng chỉ ư ư vào mẹ (ý là mẹ làm đó mà), chở đi cũng mẹ, ẵm từ yên xe xuống cũng phải là mẹ, xi tè cũng mẹ, lau mũi cũng mẹ, mẹ ra sau bếp 1 tí vắng là lại "hự hự" đi tìm, mẹ đi toilet thì đứng ở cửa "hự hự", giặt cái khăn trong toilet cũng phải mở cửa cho My thấy mà vẫn hự hự, nói chung là làm mẹ "căng thẳng" và nhức hết cả đầu, còn ba thì... tủi phận hèn trôi theo dòng nước bạc, bà nội thì nói My đi học quên hết mọi người (ko biết có nghĩ là do bà ngoại ko thì... trời mới biết :-?)
Các mẹ khi cho bé đi học có bị tình trạng giống như MeMy ko? cách giải quyết thế nào????