Phần 1


Tôi năm nay 32t (nam) đã có gia đình và hai con, tôi và vợ tôi cưới nhau đã được 9 năm, gia dinh cũng được xem là hạnh phúc, kinh tế cũng tương đối ổn định. Trước khi cưới nhau vợ tôi đã từng quan hệ với người yêu cũ và cô ấy cũng đã thừa nhận với tôi rằng, chỉ quan hệ qua 2-3 lần thôi rồi chia tay với người đó, nhưng cô ấy không nói tất cả sự thật cho tôi biết, mỗi khi tôi hỏi tới chuyện của cô ấy và người yêu cũ, cô ấy cứ trả lời qua a loa cho qua chuyện. Đến khi sau vài tháng kết hôn, tôi vô tình biết chuyện cô ấy đã từng có thai với người yêu cũ và cũng đã phá thai khi thai được 2 tháng, lúc đó tôi rất buồn và đau đớn vì vợ tôi không nói chuyện này cho tôi biết trước khi kết hôn.


lúc này tôi mới bắt đầu hoài nghi cô ấy có rất nhiều chuyện che dấu tôi và không muốn cho tôi biết, cô ấy càng che dấu tôi lại càng muốn biết nhiều hơn về những chuyện cô ấy và người đó, thế là tôi vào email của cô ấy kiểm tra xem, nhưng không có gì bại lộ cả vì cô ấy đã xoá hết những tin nhắn cu , nhưng trong danh ba bạn be thì còn danh sách của người đó, thế tôi giả mạo cô ấy gửi tin nhắn cho người đó, thì bỗng thấy người đó trả lời tin nhắn là :(Tuy là hai chúng mình không ở bên nhau, nhưng trong tâm hôn mãi mãi la của nhau) lúc đó tôi rất giận liền tắc máy, và hỏi cô ấy vì lí do gì với người đó chia tay, cô ấy trả lời rằng: nào là vì tính tình không hợp vì người đó không thật sự thương em, rồi tôi lại hỏi, thật ra hai người duy tri mới quan hệ đã được bao lâu và đã từng quan hệ qua mấy lần rồi. Cô ấy sợ sệt trả lời rằng: đã quan hệ qua 5-6 lần kéo dài 3 tháng rồi chia tay, lúc đó tôi không biết cô ấy nói thật hay giả đây, vì cô ấy đã 2 lần lừa dối tôi. Không biết là em cố tình gạt mình hay là sợ tôi biết chuyện rồi giận. Tôi mới bảo cô ấy rằng :Em cứ nói hết sự thật ra đi, anh sẽ không giận em đâu và sẽ chấp nhận tha thứ những gì em đã từng gạt anh. Rồi cô ấy đã kể :(Thì sau khi quan hệ 2-3 lần rồi em cảm thấy người đó không quan tâm đến em, với lại người đó là con cả, em sợ cưới về em làm miết luôn,thế là em với người đó chia tay. Trong thời gian làm việc em bắt đầu quên hẳn người đó, cách khoảng 4-5 tháng, tình cờ đứa bạn học từ Mỹ về thăm và rủ mấy đứa bạn thân đi Nha Trang, trong đó có em và ảnh , sau khi đi Nha Trang về cách 1 tuần sau thì ảnh rủ em ra uống Cafe, lúc đó em nghĩ là chỉ uống Cafe thôi cũng đâu có gì, không ngờ ảnh dẫn em vào cà phê san vườn, 2 người tâm sự một lúc rồi vào nhà nghỉ, sau lần đó gặp mặt cứ cách khoảng 2-3 tuần thì người đó rủ em ra uống cà phê, mỗi lần gặp như vây em đều chạy xe đến rước ảnh rồi chạy vòng vòng hoặc uống cà phê rồi vào nhà nghỉ, cứ vậy khoảng 1 năm rồi em có thai, em nói với ảnh , ảnh cũng không lên tiếng gì, rồi em bảo ảnh chờ em vàoTừ Vũ, ảnh nói là mai sáng anh phải đi làm nên không đi được. Rồi em tự mình đi phá, sau lần đó em đã thất vọng với người này và tự nói rằng vĩnh viễn không gặp người này nữa)