Lại một năm nữa sắp kết thúc, một năm đáng quên đối với bản thân, năm của thất vọng, của những cảm xúc rối bời. Tưởng chừng có những lúc mình cảm thấy hạnh phúc nhưng hóa ra sau đó lại là đau khổ. Nhưng vẫn phải cảm ơn bản thân đã luôn kiên cường chịu đựng... Hy vọng năm tới, tôi sẽ tự yêu thương mình hơn, đối xử tốt với bản thân hơn, bớt nói lời xin lỗi người khác thay vào đó là tự xin lỗi chính mình và đừng có tự làm bản thân buồn nữa. Trân trọng những người quan tâm mình hơn, bớt bận tâm tới những người không còn liên quan. Tự tin hơn vào bản thân. Tìm được người thật sự yêu mình và luôn luôn dành sự quan tâm ấy cho mình và hơn hết là mọi việc từ cuộc sống đến học hành sẽ thuận lợi. Năm mới chỉ hi vọng sẽ có những điều mới mẻ và những chuyện cũ thì hãy qua hết đi để bản thân có thể cảm thấy được thoải mái và nhẹ nhõm hơn.
Chẳng dám mong cuộc đời này sẽ đối xử dịu dàng với mình, chỉ mong bản thân đủ mạnh mẽ để đối mặt và làm ơn đừng gục ngã.
