Hà Nội, ngày 28/07/2014


Hôm nay là một ngày rất có cảm xúc với Mẹ. Lần đầu tiên Mẹ nhìn thấy Dê Con, 6 tuần 2 ngày, Dê Con chỉ là một vòng tròn sậm màu trên màn hình siêu âm của bác sĩ thôi. Dê con đang phát triển bình thường trong bụng Mẹ và đã có tim thai rồi. Mẹ vui, Bố vui và đều mong con khỏe.


Hôm nay Bố Mẹ có hơi lo, xét nghiệm nước tiểu của Mẹ không được tốt. Bác sĩ nói Mẹ cần uống nhiều nước hơn, hạn chế đi lại. Bác sĩ kê cho mẹ 20 viên Spasmaverine để chống co thắt và Mẹ đang uống 2 viên Blackmores mỗi ngày để cung cấp vitamin và acid folic cho Dê con khỏe mạnh. Mẹ cũng chưa biết khi nào thì mới uống sữa bầu như các mẹ khác.


Hôm nay Mẹ bắt đầu nghén Dê con ạ. Thật khó chịu vì buổi sáng thức dậy Mẹ cảm thấy rất buồn nôn và cảm giác đó theo mẹ cả ngày. Mẹ xin nghỉ làm. Giám đốc của Mẹ là một người rất tâm lý và đồng ý ngay. Mẹ mang theo máy tính về nhà để có thể xử lý công việc. Đây cũng là giai đoạn mà Mẹ đang rất bận rộn.


Mẹ vẫn ăn được, nhưng không cảm thấy ngon miệng lắm. Kỳ thực Mẹ chỉ thấy quả chôm chôm vào thời điểm này là ngon thôi và ngày hôm nay Mẹ đã ăn hết nửa ký chôm chôm rồi. Mẹ đã lên 1kg và nghĩ tới chuyện mua váy bầu vì Mẹ vốn béo Dê con ạ. Mẹ lo lắm đến viễn cảnh có thể sẽ 90kg khi bầu bì. Nhưng Bố báo không sao, Bố vẫn yêu Mẹ và chỉ mong Dê con khỏe.


Hy vọng ngày mai mẹ sẽ bớt buồn nôn và đi làm được, Mẹ cũng sẽ không bị đau bụng nữa.


Yêu con @};-