Viết cho con Trai sắp chào đời của mẹ — Súp ( Nguyễn Công Duy ) – Câu chuyện không có hồi kết thúc !
Bạn biết teo thực quản là gì không..? Hãy lắng nghe câu chuyện mình
* Điều làm mẹ vui và tự hào khi nhớ đến con là, mẹ đã nuôi con bằng chín dòng sữa mẹ ngọt ngào trong suốt những ngày con chào đời, cho đến 49 ngày của con Công Duy của mẹ ạ
Hôm nay con đã tròn 33 tuần vậy là chỉ còn mấy tuần nữa con sẽ chào đón một thế giới mới , với bao nhiêu sự mới mẻ đang chờ ở phía trước. Hôm kia, sau khi 2 mẹ con mình đi gặp bác sĩ về, nói con phát triển nhưng nước ối có vẻ hơi nhiều, dặn mẹ không được đi lại nhiều và tuyệt đối không được ăn đồ ngọt. Nếu không còn sẽ phải chào đón thế giới này sớm hơn dự định, mà đều này mẹ hoàn toàn không muốn chút nào cả.
Mang thai con lần này, có lẽ hơi lớn tuổi, và cơ thể mẹ chắc không được khỏe như hồi sanh chị cún,anh Tin của con. Nên mẹ tự hứa, là sẽ nghe theo tư vấn của bs một cách cẩn thận hơn, Ba con thì khỏi phải nói rồi cũng hồi hộp lo lắng như mẹ, bảo mẹ không việc gì thì đừng đi lại nhiều, có gì nói ba hoặc anh chị con làm cho,làm mẹ thấy trách nhiệm mình như nặng thêm vậy. Thôi thì vì tương lai của con, mẹ sẽ tuân thủ tuyệt đối những đều căn dặn của bs .
Cảm nhận từng cái đạp chọi, của con và ở trong bọc ối nhiều nước thế nên con thỏa sức vùng vẩy nhờ…. Có những lúc mẹ cảm giác ngạc thở, hay tức ngực, người như mất trọng lượng vì sự nghịch ngợm của con …
Lúc ấy mẹ thấy sau thời gian đi chậm thế ..Ước gì ?. Con làm cho mẹ trở nên mệt mỏi và đôi lúc hay cau gắt với ba lắm..Cũng may là ba rất tâm lý nên không chấp nhặt chuyện cỏn con của mẹ, ba còn download những bài nhạc hòa tấu giúp giảm stress và ngủ ngon vào mấy Ipad để mẹ vào những buổi tối. Vì nghe trên Youtobe, đèn lúc nào cũng sáng , mẹ lại không ngủ được. Con thấy ba yêu mấy mẹ con mình chưa nè.
– Ba cũng bảo sao Sup nhà mình quậy hơn chị cún anh Tin hồi đó thế, có phải thế không con trai của mẹ?
Hồi hộp, chờ đợi từng ngày khoảng khắc con ra với mẹ..Ôi sao mà giống như lần đầu mẹ mang thai chi Cún vậy..! Mọi thành viên trong nhà, từ ông bà nội ngoại, đến chú dì, cậu mợ và anh chị đều mong ngóng và chào đón con đến với thế giới này…Con ngoan cố lên nhé chúng ta sắp tới đích rồi đó..( đừng quậy mẹ nhiều nghe.)
*** À em Rim cũng đang trong ngóng con đó nghe Sup của mẹ .!
– Hôm nay, Sup lại làm cho mẹ không ngủ được rồi, mệt mỏi nặng làm sao ấy, những cơn ghồ thúc của con làm mẹ thật sự như không thể được, biết rằng có khỏe mạnh thì con mới đạp chọi nhiều thế…Nhưng hình như cơ thể mẹ, không đủ sức cùng con trong cuộc chiến này, mẹ cảm thấy yếu đuối làm sao..? Thế mới biết là không nên chủ quan tới sức khỏe của mình, mẹ luôn cầu trời phật cho 2 mẹ con mình bình an. Súp của mẹ khỏe mạnh để chào đón một thế giới đất màu sắc này con nhé ! Ngóng con từng ngày, từng giờ từng phút, từng giây luôn ấy,mà sau thời gian đi chậm thế con nhỉ…?
31/3/2014
11h50p, Công Duy của mẹ đã chào đón thế giới này sớm hơn 5 tuần . Con nặng 2,2kg, nhìn con bé xíu được bác sĩ cho nằm trên ngực mẹ, ôi sao mà yêu quá.
Nhưng sau 6h theo dõi bs Nhi ( mẹ không nhớ tên gì ) đã thông báo con của mẹ có vấn đề về hô hấp thực quản, con cần phải chuyển qua nhi đồng 2 để xem bệnh tình như thế nào. Mẹ chỉ kịp ôm con 25plúc mới sinh và nắm bàn tay nhỏ xíu của con thêm 5p rồi con cùng Dì Quynh Nguyen lên xe vào nhi đồng .
Kết quả, Con mắc phải bệnh teo thục quản tiếp C+A. huuuuu…. Tim mẹ như vỡ tung ra được, thương con quá. Phải gọi cho ba về thôi.
Ba con, phải xin xếp cho tàu đón về trong đêm 1/4 để rạng sáng hôm sau 2/4 ký giấy cho con mổ, đứa con trai ba còn chưa nhìn được mặt mũi như thế nào.
Sau 5 ngày ở nhà, mẹ lại vào bệnh viện để ngóng tin con hằng ngày, chỉ cầu mong trời phật phù hộ cho con, nhanh khỏi bệnh hằng ngày mẹ ngồi tại đây, canh giờ vào chăm con, vắt sữa mẹ cho con, bơm cho con ăn qua ống xông dạ dày..
Hồi hộp lo sợ khi nghe loa kêu tên mẹ, hay đến giờ vào chăm, mà không cho vào, thì mẹ chỉ ôm ba con mà khóc thôi. Hành trình của mẹ là suốt mấy tháng trời cùng con trong bệnh viện, bệnh viện là ngôi nhà thứ 2 của mẹ con ta.
Sau 1m 1d, con được các bs cho về nhà, hẹn tháng sau, quay lại để điều trị cho con. Và nói mẹ cố gắng nuôi con bằng sữa mẹ cho con nhanh khỏe để mà mổ cho con. Nghĩ lại lúc đó mẹ thật là ngây ngô, cứ nghĩ sang tháng con sẽ được mổ nối lại. Vô ra bệnh viện suốt làm đôi lúc mẹ cảm giác bất lực trước căn bệnh của con.
Trên người của con lúc này mang 2 vết thẹo lớn , vì bệnh teo thực quản này , nói nôm na là ống thực quản xuống dạ dày bị teo đi , nên con không thể nuốt hay ăn được …Bs phải mổ ngay bụng con để đặt một ống xông dạ dày , và thức ăn con ăn trực tiếp từ đây. Miệng vì không nuốt được nên phải đặt ống xông đẻ hút nhớt đờm
July 24, 2014 ·
Sau nhiều lần ra vào bệnh viện. Sáng nay nắm tay con, mẹ như thấy sự tin tưởng của con bên mẹ, không con cảm giác giật mình sợ hãy khi mẹ cầm lấy tay con nữa ( do con nằm bv phải lấy ven nhiều quá đâm ra con sợ hãy). Điều mà mẹ lo lắng về tâm lý của con nhất, đã không còn. Con ngày càng cứng cáp, biết nhiều trò ra, mẹ mừng lắm, mong con chóng khỏe, để vui chơi cùng anh chị mình con nhé. Càng nhìn con , mẹ càng yêu con nhiều nhiều lắm cục cưng của mẹ ạ !
Hôm nay con trai của mẹ tròn 4 tháng rùi, cân nặng 6,2kg .chiều cao thì mẹ chưa có đo nên không biết , nhưng chắc chắn rằng co trai của mẹ rất cao đây .Mẹ yêu con mẹ nhiều lắm , không phải do con bệnh, mà nhìn con bé nhỏ trông yêu làm sao , lúc con chơi với anh chị , hay đùa với mẹ , và nhất là lúc con ngủ như là thiên thần trong lòng mẹ ấy.Từ ngày mang thai con , tới lúc sanh ra , mẹ chịu bao khổ cực , vất vả từ tinh thần , đến thể xác. và nhất là công việc mẹ hầu như hoàn toàn ngưng lại hết. Nhưng mẹ không tiếc , không hối hận khi sinh con ra. Mẹ chỉ cảm thấy yêu con nhiều hơn, mẹ hầu như thầm trách có phải do mẹ không tốt mà con trai mẹ phải chịu cảnh khổ
Nói con còn may mắn , đó cũng là cách để an ủi người thân , cũng như an ủi cho chính mình. chứ nếu nói may mắn, sao con không được như anh chị của mình mà con lại mang cái bệnh, mà khi nghe xong mẹ chỉ muốn xỉu luôn, nó đã lấy không biết bao nhiêu nước của mẹ. Nối tiếp những ngày tiếp theo, con hầu như, phải nằm bệnh viện để mỗ và để các bs theo dõi, mẹ và ba thì cũng trên từng cây số với con luôn.Bao nhiêu mệt nhọc, khổ cực, nhưng khi nghĩ đến con, ba mẹ đều quên hết.. Nếu nói, mẹ phải thức đêm, để vắt sữa cho con, thì ba cũng phải thức như thế, để phụ mẹ vào chăm con và mẹ, để có nguồn sữa cho con, ba cũng là người nhiều công lao lắm con ơi, cái gì để có sữa cho con, ba đều kiếm tìm và nấu cho mẹ ăn cả, rễ Đinh Lăng hay bột ngũ cốc ba, cũng lặn lội mua về. Ơn trời, mẹ đã giữ được nguồn sữa cho con trai của mẹ, thậm chí còn cho các bạn cùng phòng của con dùng, lúc ấy trong đầu mẹ chỉ nghĩ nhiều người khỏe, thì con của mẹ cũng khỏe, mẹ vắt mà nhiều lúc xong 2 bên cánh vai của mẹ như muốn lìa ra ấy thân thể mệt nhoài… Mà mẹ vẫn thấy vui .
Mẹ con mình , hầu như lấy bệnh viện là nhà vậy, con thì chinh chiến hết khoa này, qua khoa khác, các BS, điều dưỡng đều quen mặt con luôn. Nhưng mẹ cũng vui vì con ngày càng lớn khôn hơn, biết nhiều thứ hơn, – biết khóc hờn, khi không vừa ý, biết nhiều thứ lắm….
* Sắp tới mẹ con mình lại lọ mọ vào bệnh viện nữa rồi, lần này vào mẹ cầu mong cho con mẹ ,có thể mổ thành công , để con có thể ăn uống , như bao bạn nhỏ khác,và mẹ cũng đang cố gắng hết mình để có dòng sữa nhiều nhất có thể, để con có thể bú cho đã , con trai he….
Mẹ xin ơn trên cho con trai mẹ sớm khỏe , để gia đình ta có những chuyến đi du lịch vui vẻ…. Để ông bà đỡ vất vả lo âu , con trai ơi.
Ai da , lại chuẩn bị hành trang cho chuyến đi vào viện đai ngày rùi . May mắn nhé Tình yêu của mẹ
December 2, 2014 ·
Đón chào tháng 12 với bao nhiêu hy vọng…
Mong ước của mẹ là con.trai khỏe mạnh, vui vẻ ….nụ cười luôn nở trên môi của con con nhé.
Bước qua 8m , quá nhiều thay đổi , khiến con đôi khi hay cáu gắt….mẹ yêu con lắm…
Nụ cười của con là động lực , là niềm tin giuos mẹ quên đi bao nhiêu mệt mỏi lo âu….
…Cả ba và mẹ , cố làm , kiếm tiền cho ca phẫu thuật sắp tới của con….Thiên thần của mẹ
December 16, 2014
Một niềm vui nhỏ, kiểm tra tổng quát 8m16d của Công Duy :
– dài : 73
– cân nặng : 9,5kg.
– Phổi trong sạch, không đàm.
– phát triển tốt …
Bs : em không vì muốn lợi trước mắt mà thúc bé nhé, không tốt cho sau mổ đâu !
Mẹ : dạ không, bé chỉ bú sữa mẹ và ăn dặm ngày 2 cữ, nhưng rất ít so với các bé cùng tháng.
Bs : tốt, anh cần thể trạng tốt nhất của bé, ngày mai nhập viện kiểm tra, chụp lại 2 đầu thực quản em nhé….
Có một sự hồi hộp nhỏ, và niềm vui lớn hy vọng và hy vọng…..
*** Cho nên sữa mẹ là nhất.. rất cần cho các bé có thể chất yếu…
Hân hoan quá, cả nhà đi ăn BBQ korea, xem cái mặt em tươi roi rói không kìa.
Tạm thời mình sẽ ít online nên sẽ chậm trả lời được cho các bạn, vì thiên thần nhỏ của mình đang phải nhập viện. Các đơn hàng đã đặt mình sẽ cố gắng giao trong tuần này.
Mai mình sẽ tranh thủ thăm 2 trường hợp nặng đang nằm ở nhi đồng 2 ….
+++ Mượn status viết thêm, đang ở bv nhi đồng , mẹ nào cần sữa tươi mới vắt trong ngày, liên hệ nhé…Ưu tiên cho các bé nhỏ nhé….
Con lớn và khỏe lên từng ngày, làm mẹ cũng vui theo sự phát triển của con. Rồi cái ngày mổ của con cũng đã quyết định 6/1 /2015. Mình lại về VT để bồi bổ cho khỏe mà chiến đấu với ca mổ lớn con ha.
Thân gởi cháu Tâm, ngày mai là một ngày quan trọng: khó khăn, hồi hộp lo âu, trông chờ bình an.Cậu Nhật tin rằng may mắn sẽ đến với mẹ con cháu, đặc biệt là bé Súp bảnh trai; vì rằng thời gian qua Cháu đã làm và thể hiện những cái TÂM của lòng mình.Nam mô a di đà Phật, Nam mô chư vị Bồ tát. Cầu chúc hai mẹ con an lành- thương chúc bé Súp mạnh khỏe.
January 6 ·
Nguyên đêm không ăn, sáng 6h con được đưa lên phòng truyền nước…trong lúc chờ đợi, mẹ bật cho con nghe nhật ký của mẹ, con vừa nghe vừa cười với mẹ. Yêu lắm….Từ chổ con nằm nhìn ra con đường hàng me, thật là đẹp…nhưng mẹ thật không có tâm trạng ngắm cảnh. Chỉ muốn ngắm.con mẹ thôi….
Sau khi ký giấy mổ, đúng 8’30p con thay áo và đưa vào phòng mổ, trao con cho bs gây mê, con ngơ ngác bật khóc,mẹ như muốn khóc thay con ( lúc đó tim mẹ rất nhói đau, cảm giác kỳ lạ lắm)
Mẹ ngồi đây đợi con, và sẽ niệm kinh phật, mong sau ca mổ của con hoàn thành nhanh nhất có thể con nhé … NAM MÔ À DI ĐÀ….
Hãy cùng niệm cho cháu nghe các người bạn của Tâm….thật lòng mình xin các lời chúc của các bạn lắm
Mừng rỡ khi nghe báo ca mổ thành công, trông chờ con ra để chăm,ấy thế mà ngày qua ngay mẹ cứ ngóng 11 ngày con nằm trong đó không biết ra sao ?
January 17
Con trai yêu của mẹ….!
Bây giờ cảm giác mẹ như sống lại ngày con chào đời, lo lắng bất an, bồn chồn khi biết con bị bệnh, chỉ mong con khỏe.
Giờ đây mẹ cũng cảm giác này, cảm giác mong con bình an. Mẹ cũng đang trông con , trong từng phút, từng giây, trông con chóng khỏe. Ra với mẹ….
9 tháng khoảng thời gian không ngắn, cũng không dài, cùng con vượt bao nhiêu khó khăn mệt nhọc. Cả mẹ và ba đều momg ngày con khỏe mạnh, để cả nhau cùng nhau đi du lịch,
January 17
·Bao nhiêu lời cầu xin cho con mẹ!
Là một người mẹ, mình đã cùng các bs cố hết sức cho con, nhưng bây giờ mình thật không biết làm gì giúp con nữa, chỉ biết cầu nguyện cho con và mong con nhanh chóng phục hồi.
– Xin mọi người cùng cầu nguyện cho con trai của mình nhé.! Hy vọng ngàn lời cầu nguyện sẽ giúp con vượt qua…
Bạn hãy share để mọi người cùng cầu nguyện giúp con , cho con trai mau bình an khỏe mạnh.
9 · Đến những cảm nhận của mẹ dành cho con
Viết cho con trai….
Hôm nay ba đã về, để đi làm một mình mẹ ở lại với con. Bác sĩ thấy mẹ lang thang trong bệnh viện, thì nói mẹ về nghĩ ngơi cho khỏe, nhưng làm sao mẹ nghĩ ngơi được khi con còn nằm trong đó , mẹ con đang muốn ôm con vào lòng nữa đây nè…
Con trai ơi, thời gian thật dài quá, mẹ ngồi đếm cho thời gian mau đến chiều, để mẹ còn vào thăm con được .
Con nằm đó, với nụ cười trên môi nhìn mẹ..Ôi sao yêu quá, tuy dây dợ vẫn còn trên miệng nhưng mẹ cảm thấy nụ cười của con rạng rỡ lắm, nó như tiếp thêm sức mạnh cho mẹ vậy.
Nhìn con cười khi nghe mẹ hát, nhìn bàn tay, bàn chân con đạp nhẹ, mẹ vui và thấy đau lòng làm sao , thân thể bé nhỏ sau mà chịu lắm nổi đau thế,con ơi cố lên con nhé.
Mong ơn trên phù hộ cho con mẹ mau lành bệnh ,xin cho con mạnh khỏe để về với mẹ, với ông bà nội ngoại con nghe….
Day dứt, và thật buồn , khi con đã bắt đầu đòi mẹ, không muốn mẹ ra khỏi phòng, chắc con sợ lắm phải không con, nhìn cử chỉ và ánh mắt con mẹ chỉ muốn ôm chầm lấy con thôi. Vì con đã biết đòi mẹ ….đáng mừng hay đáng lo đây…?( mẹ lại khóc nữa rồi )
Nếu có điều ước, mẹ chỉ xin cho con mẹ nhanh chóng khỏe thôi….oa, oa òa…
January 21 Linh cảm khó chịu, cảm giác tức ngực, người lại muốn khóc như ai đánh vào tim. Tối nay mẹ lại lang thang ra hồ thờ phật quan âm nguyện cầu cho em mẹ.
Đêm nay , mẹ khấn nguyện và gọi tên ngài cho con trai mẹ nhé…
Đêm nay , quả là dài quá …
Kiên cường con nhé., cho dù một tia hy vọng cũng không bỏ cuộc con nhé, yêu con hơn bất cứ lúc nào …..
– Nguyện thứ bảy: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu tình nào bị những chứng bịnh hiểm nghèo không ai cứu chữa, không ai để nương nhờ, không gặp thầy, không gặp thuốc, không bà con, không nhà cửa, chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ, mà hễ danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai một lần thì tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến sum vầy, của cải sung túc, cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ đề.
* Tim mẹ đã chết khi nghe báo tin, con chỉ còn 5% cơ hội về nhà .Phải bình tình,không khóc nhé Tâm. Con cần được về nhà, bằng mọi giá mẹ sẽ đưa con về con trai ạ,
January 22 ·
Hiện tại mẹ tôi đang rất bận. Mọi liên lạc hiện giờ xin mọi người hãy để sau. Chân thành cảm ơn.
Một kiếp người đã hết, con trai mẹ đã ra đi thật nhẹ nhàng, con đã được mẹ ôm vào lòng một cách xiết chặt, không sợ bất cứ cái gì làm con đau cả, Bồng con từ xe xuống, tim mẹ cảm nhận được hơi ấm, của con .mẹ biết con đã vui lắm.
January 23 ·
Con trai đã ngủ ngon, ngủ ngon thật rồi….
Còn đã không ràng buột trần gian. Và con đã được các ngài cho về cực lạc. Vui vẻ và hạnh phúc con nhé….
Mẹ sẽ nhớ và yêu con hoài….
Cám ơn tình cảm cô chú đã dành cho con
– Nguyễn Công Duy sẽ được tiễn đưa vào lúc 11h trưa nay….
Gia đình chỉ nhận hoa quả, tiền cúng điếu sẽ cho vào quỹ Công Duy. Tiếp tục tiếp bước con hỗ trợ các bạn nhỏ có hoàn cảnh và ốm đau bệnh tật..
Sự kiên cường của chị là tấm gương cho em, vì vậy em xin chị đừng gục ngã.
Cảm nhận con đã về bên mẹ báo tin, cảm nhận rằng từ nay con sẽ có các cụ lo cho con. Mẹ sẽ nhớ thương, đau buồn trong lòng vì đó là nổi đau.của mẹ, không ai có thể .
Nhưng mẹ sẽ mĩm cười khi hướng về con. Tâm linh của mẹ đã thấy con được mọi người chăm sóc rất tốt, khi có một người nói mẹ đưa sữa cho con ăn đi( vì con quá tuyệt vời…).Và mẹ đang ngồi vắt đây, vẫn vừa vắt vừa nói chuyện với con đây…
Bây giờ mẹ chị có thể cho con thêm chút dòng sữa này 49 ngày thôi…cho con cứng cáp thêm…Sau đó con sẽ là một chú tiểu hầu hạ bên các ngài con nhé….
Nơi nào cũng thế cố gắng ngoan ngoãn, học hành giỏi giang để mọi người yêu mến con nhé…
Tất cả sẽ là hoài ức và kỷ niệm, và con sẽ mãi là một hồi ức tuyệt vời và đẹp nhất của mẹ..
**** Gia đình Nguyễn Như Tâm và Thanh Nguyen Cong xin cám ơn cô dì, chú bác, bà con.nội ngoại và các thân hữu gần xa đã đến tiễn đưa cháu. Nguyễn Công Duy ( Sup)..
– Hạnh phúc nhé , chàng trai của mẹ, một thiên thần quá tuyệt vời đã cho mẹ biết tình yêu thương và sự chịu đựng. Ba mẹ và anh chị luôn yêu và nhớ con.
Mẹ sẽ lưu lại nhưng lời chia buồn này,xem như là kỷ niệm đẹp về con, và là nghị lực giúp mẹ vượt qua mọi khó khăn.
Con ra đi thanh thản lắm. Con đã về với cõi Phật. Mong mọi người chúc phúc cho con nhé! Cô Minh yêu con và mẹ Nguyễn Như Tâm nhiều lắm Sup nhé
chưa có cơ hội gặp con,cô cg mới chỉ gặp mẹ con có 1 lần,cô yêu con qua những tấm hình,nhìn con thật hồn nhiên,nụ cừời luôn hiện diện trên đôi môi nhỏ xinh của con,trong tâm cô luôn cầu nguyện con sẽ khoẻ mạnh,hnay cô nghe tin mà cô đau lòng lắm,cuộc đời thật ngắn ngủi nhưng cô biết những tháng ngày qua con đã đựơc sống trong niềm thương yêu vô bờ bến của ba mẹ và người thân xung quanh con,con mạnh mẽ lắm con trai,ngủ ngoan con nhé,yêu con,bé Súp!
Cho chị được ôm em thật chặt, thương cho thiên thần bé nhỏ, cháu được Trời Phật gửi xuống, để gắn kết yêu thương, sứ mệnh của cháu đã xong,cháu lại quay về với Phật.
Đây là video kể câu chuyện về đứa con trai của tôi… Tôi thực hiện video này để gửi đến con tôi, đồng thời xin gửi đến những người làm cha, làm mẹ và tất cả.
Cho em được ôm chị! Cái ôm đầy yêu thương! Cố lên chị nhé
Nghe tin Súp ra đi chiều nay mà em cứ ước đó chỉ là nhầm lẫn!
Thương cháu và chị nhiều lắm! Nhưng em tin: Cháu là Tiểu Đồng Tử do Đức Quan Âm gửi xuống để hoàn thành con đường tu tập của mình… Và đã đến lúc cháu hoàn thành sứ mệnh được giao để về miền cực lạc!
Cháu đã ra đi thanh thản thì chị hãy nhẹ lòng đi nhé!
Em k là khách hàng của chị, k là bạn bè của chị, chỉ vô tình kết bạn với c sau khi đọc stt của c ở 1 hội trên fb… Lúc đọc stt đó đã thương cháu và cảm phục c biết bao nhiêu…. Vậy mà lại đọc được thông báo cháu đã ra đi frown emoticon em k biết nói gì hơn, chỉ vô cùng đau xót vì cháu đã đến thế giới này, đã gieo bao thương nhớ cho mọi người, đã chống chọi với bệnh tật kiên cường như rứa mà lại vội vàng ra đi… Mong sao cháu sẽ vẫn luôn sống trong tim những người đã yêu thương… Mong bình an sớm về với c và gia đình!
Mong mọi người đừng gọi chị Tâm hôm nay nữa, để chị bình tĩnh lại và không phải kể đi kể lại những ký ức đau lòng. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, chúng ta có thể chia sẻ qua fb hoặc đến hỏi thăm chị sau này.
Chị ơi, giữ sức khoẻ, đừng tự trách mình, con đang được đến với 1 thế giới tốt đẹp hơn, ko đau đớn, ko bệnh tật. Có kiếp sau, chắc chắn con sẽ lại đầu thai là con của chị, người mẹ tuyệt vời của con. Nắm chặt tay chị!
Bàng hoàng và sững sỡ khi hay tin súp đã ra đi, tim mình như thắt lại, nhói đau. Sống mũi sao mà cứ cay cay. Mình buồn quá, cảm giác thật tồi tệ!
Mình và chị chưa từng gặp nhau. Mình ở Kon Tum, chị ở Vũng Tàu. Chị vô tình đọc được những dòng tâm sự của mình dành cho su khi con còn đang vật vã vì bệnh tật và đang được điều trị tại bệnh viện. Chị viết một status và mong mình sẽ đọc được, ai dè mình đọc được thật. Đó là cái duyên khiến hai chị em biết về nhau.
Hoàn cảnh của mẹ con chị cũng giống mẹ con mình, sinh bé ra là phải vào điều trị tại bệnh viện. Mọi đau khổ, vất vả chị phải gánh chịu mình đều hiểu hết, vì mình đã trải qua cả rồi. Dù chỉ biết chị thông qua facebook, nhưng mình luôn dành một tình cảm quý mến dành cho mẹ con chị. Hàng ngày mình vẫn đọc và dõi theo mọi hoạt động của bé súp và chị. Mình vui khi thấy súp tươi vui, cứng cáp.
Súp nhỏ hơn su của mình vài tháng. Cả súp và su đều là những em bé phải chịu nhiều thiệt thòi do bệnh tật mang lại. Nhưng hai bé luôn mang trong mình một sức sống, một khao khát sống mãnh liệt với ý chí mạnh mẽ nhất. Cả hai đều lạc quan, vui vẻ, yêu đời. Mình luôn bắt gặp bóng hình của su trong súp.
Mẹ con mình thật may mắn khi đã vượt qua được những tháng ngày khó khăn tại bệnh viện. Mình và su đã trở lại với cuộc sống bình thường, được về nhà cùng với gia đình, được hít thở bầu không khí không phải là ở bệnh viện. Su về nhà trong vòng tay yêu thương của mọi người, trộm vía con hoạt bát, lanh lợi, cứng cáp. Và mình luôn mong mẹ con bé súp cũng sẽ có kết cục tốt đẹp như mẹ con mình.
Mình đã luôn cầu nguyện khi hay tin súp mổ và tình hình không mấy khả quan. Hàng ngày mình đều theo dõi thông tin từ fb của chị và những người quen của hai chị em. Nhưng mà, nhưng mà, súp đã đi rồi!
Chưa một lần được gặp hay tiếp xúc với con ngoài đời mà tâm trạng của mình đã khó chịu, buồn phiền như thế này. Thì một người mẹ là chị trong lúc này sẽ phải trải qua những cảm xúc khó khăn như thế nào chứ? Thương chị lắm, chị ơi! Mong chị cùng gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này!
Chị ơi, chị có đang khóc không? Em cũng đang khóc nè Chị. Em khóc cho chị và cho thiên thần nhỏ của chúng ta. Em không biết nói gì ngoài yêu chị!
Bé súp giờ này đã lên đến thiên đàng rồi, vì bé là một thiên thần bé nhỏ, là một thiên sứ của nhà trời. Hãy yên nghỉ nhé, con trai! Cô mãi thương con và mãi yêu con, chàng trai bé bỏng giàu nghị lực của cô ạ!
Hôn con, ngàn vạn lần…— feeling tim nhói đau with Nguyễn Như Tâm.
Chị ơi ….! Được ở bên cạnh chị và Sup giây phút cuối , em hiểu hơn ai hết sự dau xót của chị…….những ai từng mang nặng đẻ đau sẽ hiểu được nỗi đau và sự mất mát quá lớn này….Dù sao thì Sup cũng ra đi trong tình yêu thương của gd , chị cố gắng giữ gìn sức khỏe .
Em biết được tin trên FB. Xin chia buồn cùng chị và gia đình. Thương bé quá. Trên đời này cái gì sinh ra cũng có ý nghĩa của nó. Cuộc sống ngắn ngủi của súp có lẽ do phật trên cao phái xuống giúp chị và gia đình hiểu rõ người thân quan trọng đến chừng nào. Em hy vọng chị sớm lấy lại tinh thần để chăm sóc anh thành, cún và tin. Mọi người sẽ luôn ủng hộ chị. Bé súp trên cao cũng luôn dõi theo chị, chị là mẫu người mẹ tuyệt vời mà tụi em luôn ngưỡng mộ. Mạnh mẽ lên chị nhé
Tối nay thật buồn khi nghe tin Súp chị ah. Ngẹn ngào… nhói đau… Là một người mẹ như chị, cũng có con trai 9m như chị, em xót xa cho chị, và thương Súp lắm, thắt ở tim.
Em biết chị khi tình cờ một hôm em up hình con trai em, và chị cmt cái nón len đẹp, hỏi ở đâu để mua cho con chị. Em ấn tượng chị lúc đó và đc biết Súp cùng căn bệnh ngặt nghèo. Chị là một người mẹ mạnh mẽ và vĩ đại, Súp thật may mắn.
Em đang khóc cùng chị lúc này chị ah. Khoảnh khắc được-mất này mong manh đến nỗi ta ko tin vào sự thật trước mắt.
Súp sẽ hạnh phúc, vui vẻ nơi xa kia, chị cũng fai như vậy chị nhé. Có dịp đi VTau em sẽ ghé gặp chị và thắp cho Súp nén nhang.
Con trai yên nghỉ nhé. Tuy ngắn ngủi nhưng con đã sống thật ý nghĩa, con trai ah
Nghe tin con trai bé nhỏ của chị ra đi tim em như muốn thắt lại & nước mắt cứ tuôn. Vẫn biết mọi thứ là vô thường nhưng sao ko thể nhẹ lòng mà buông xả. Chỉ có trái tim người mẹ đã từng bị mất con mới hiểu hết nỗi đau mà chị đang trải qua. Em biết chị sẽ khó khăn lắm mới có thể chấp nhận và vượt qua như em đã từng vượt qua. Cầu mong những linh hồn bé nhỏ sẽ mau siêu thoát. Chị ơi,vẫn còn gia đình xung quanh, cố gắng nha chị. Thương chị và Sup nhiều lắm.— withNguyễn Như Tâm
Cậu rất bất ngờ khi biết được tin. Xin chia buồn sâu sắc với gia đình.Mong hai cháu Thành Tâm cố gắng mọi lực để vươt qua khó khăn,nỗi đau này. Nam mô a di đà Phật.Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật.
Từ tối đến giờ e vẫn còn bàng hoàng vì sự ra đi của Súp, vẫn ko dám tin đó là sự thật. Chị ơi chị đang khóc phải ko? E cũng đang khóc đây, e cảm thấy cuộc sống này sao ngắn ngủi quá. Có con đã khó, sinh con ra và giữ được con bên mình còn khó khăn biết chừng nào. Giờ đây, ngắm con gái nhỏ đang ngủ say, nghĩ đến chị, nghĩ đến Súp, biết đâu ở 1 nơi nào đó Súp cũng đang mỉm cười và đang yên giấc, ko còn đau đớn vì bệnh tật. E ko biết nói sao nữa chị ơi. Nhớ những lần thức khuya vắt sữa cho con, e với chị hay tâm sự. Có lần e nói với chị rằng, chị làm nhiều việc tốt, trời cao có mắt sẽ ko phụ lòng người, sẽ phù hộ cho Súp mau khỏi bệnh. Nhưng chị ơi, giờ e ko còn tin vào điều thiện trên đời này nữa đâu. Cuộc sống này bất công quá chị à. Sao người tốt luôn phải chịu nhiều đau đớn, thiệt thòi. E biết giờ đây có nói sao cũng ko thể xoa dịu nỗi đau trong lòng chị, chỉ mong chị sớm vượt qua và luôn giữ sức khỏe để chăm lo cho gia đình. Chị là 1 người mẹ tuyệt vời. Cố gắng lên nha chị. Iu chị lắm.
Em biết chị qua fb và dõi theo chị qua những bài hướng dẫn phòng tránh bệnh. Dõi theo em mới biết bé chị bị bệnh và càng khâm phục hơn người mẹ chăm con 1 cách tuyệt vời, nâng niu và bảo vệ con hết mức có thể. Nhìn bé lanh lợi, bụ bẫm, đáng yêu, không ai nói bé có bệnh nếu không biết rõ. Nghe tin bé ra đi em bàng hoàng và như không tin được đây là sự thực, cuộc đời thật vô thuờng, mọi thứ đều mong manh số phận đã định sẵn, chúng ta chỉ biết sống hết mình không thẹn với lòng, đạo đức, nhân ái và chân thành.
Tối xem lại tất cả hình Súp và đặc biệt album về bệnh của con, em không kìm được nước mắt chị ạ. Chị và con đã rất kiêng cường và cố gắng hết sức có thể. Chú lính chì dũng cảm và đáng yêu ạ.
Thôi thì chị cứ nghĩ con la con của Mẹ Quan Âm, thời gian qua con đến cuộc đời này, đến bên chị la do con đến học tập, đến yêu thuơng chị. Hết thời gian học tập con lại về với Mẹ Quan Âm. Kiếp sau chắc chắn con cũng sẽ là con ngoan và ở bên chị mãi mãi. Bớt đau buồn chị nhé. Con được tất cả mọi người nhớ và thương yêu.
Chị ơi! Có rất nhiều người mẹ ở khắp mọi nơi trên đất nước này, và ở nhiều nơi khác nữa trên Trái đất này đang khóc cùng chị, chia sẻ cùng chị và gia đình chị nỗi đau quá lớn lao này! Cố gắng lên nhé chị! Và cũng có rất nhiều, rất nhiều lời cầu chúc đến với Sup! Thiên thần nhỏ của chúng ta đã được đến miền cực lạc rồi chị à!
Chị ơi, em nghe tin Súp mà ko tin nổi chị ah, mấy hôm trước em có biết là ca mổ của Súp rất thành công, em rất vui mừng, thế mà….buồn quá chị ơi. Em rất yêu quý và ngưỡng mộ 2 mẹ con tuy 2 chị em mới chỉ nói chuyện với nhau qua mạng chưa một lần gặp mặt, từ khi chị sinh bé ngày nào em cũng vào FB chị dõi theo cuộc sống sức khỏe của Súp, ngày nào em cũng mong bé nhanh khỏe mạnh, thế mà…Chị ơi, em biết chị là người phụ nữ rất mạnh mẽ, hãy cố vượt qua giao đoạn kinh khủng này chị nha. Đối với em, chị là người mẹ trên cả tuyệt vời chị ạ ! Yêu quý 2 mẹ con thật nhiều ! Ngủ ngon con trai nhé, con đã dc đến thế giới nơi mà không còn làm con phải chịu đau đớn nữa con nhé….
Chị Nguyễn Như Tâm ơi. Cả ngày hình ảnh chị và Súp luôn hiện diện trong đầu e dù chưa 1 lần dc gặp chị và bé, chỉ dc nghe giọng nói ngọt ngào của chị, hàng ngày theo dõi từng dòng tự sự của chị về con mà k lần nào ngăn dc lệ khỏi tuôn. Mọi việc xong xuôi rồi phải k chị, bgio chắc chị đang cảm thấy trống trãi lắm phải rời xa 1 thiên thần mà hàng ngày chị ấp ủ mà, nhưng bé đã buông tay chị mãi mãi để về 1 nơi mà ở đó bé k chịu đau đớn. e k tin vào mắt mình khi đọc được tin vì e vẫn theo dõi và nghĩ hôm nay sẽ nghe dc tin tốt ai ngờ… nhưng chị ơi chị cố gắng nghĩ ngơi để giữ gìn sức khỏe e tin rằng Súp ở nơi đó vẫn dõi theo chị và 1 ngày k xa bé sẽ dc làm con chị lần nữa.e là khách hàng của chị 1 khách hàng ở xa quá k dc tiễn đưa con lần cuối. Iu chị nhìu nhìu lắm
Đời con người thật ngắn ngủi vậy ư? Huhu cô vẫn ko tin đây là sự thật đâu, làm một người mẹ nên cô hiểu mẹ con chịu nỗi đau này quá lớn….cứ ngỡ rằng hôm qua như một giấc mơ, ôi giấc mơ này quá đỗi bàng hoàng. Sáng nay qua thăm vẫn thấy chị hút sữa để cúng vong linh cho con. Ôi…chị qủa là một người mẹ vi đai. Cầu mong nếu súp có đào thai sẽ vẫn là con của mẹ Tâm.duyên kiếp này chưa tròn thì để kiếp sau Súp nhe. Cô mong con yên nghỉ….Chi Tâm ơi nếu ko chịu đựng nổi thì hãy cứ khóc nhưng đừng ngã quỵ chị nhé. Rất nhiều người đang yêu thương v chờ chị vững dậy để tiếp bước cho Qũy từ thiện Công Duy đó chi
Thay mặt Nhà Kick Sữa xin thành Tâm chia buồn cùng chị va gia quyến, cầu mong linh hồn con sớm được siêu sinh tịnh độ về Tây phương cực lạc…. Xin chị hãy vững vàng và bản lĩnh để vượt qua sự mất mát lớn này….
Em rất mong lại nhìn thấy hình ảnh chị vui vẻ như ngày Ngọc học lớp 6! Em rất ấn tượng vs hình ảnh 1 người mẹ luôn dõi theo mỗi bước trưởng thành của con! Hình như chưa có sự kiện nào ở trường có Ngọc mà thiếu mẹ Tâm chụp hình thì phải! Ngọc và Trí – 2 đứa học trò yêu của em – 2 đứa con ngoan của chị sẽ luôn nhớ và yêu thương Súp!
Một lần nữa, Con (Út Quỳnh) và gia đình xin được gửi lời cám ơn chân thành đến Ông bà, Cô dì Chú bác, Anh chị, Các em thân hữu hai bên gia đình Nội ngoại và các Cô chú bác, anh chị, bạn bè gần xa đã đến viếng chia buồn, tiễn đưa cháu Nguyễn Công Duy về nơi an nghỉ vĩnh hằng.
Con xin cảm ơn các anh chị Huynh Trưởng và đoàn sinh đã tháp tùng ĐĐ. Thích Thiện Thông đến khâm liệm, hộ niệm và chia buồn cùng gia đình.
Quỳnh và gia đình xin được gửi lời cám ơn chân thành đến các anh chị, các bạn trên Facebook cũng như các anh chị, các bạn qua tin nhắn SMS đã gửi lời chia buồn đến gia đình cũng như những lời cầu nguyện cho cháu.
Quỳnh và gia đình cảm thấy rất mừng và hạnh phúc khi thấy cháu được nhiều người yêu thương đến như vậy.
Mẹ cháu bảo hôm qua có thấy cháu được một người đắt về thăm mẹ và xin sữa uống. Cháu đi rất nhẹ nhàng như đang cưỡi mây, mẹ không nhìn thấy mặt cháu nhưng mẹ nói thấy cháu đang cười rất tươi. :’)
Vậy là, với lòng yêu mến và cầu nguyện của mọi người. Cháu đã ra đi an lạc và đã được đón nhận, chăm sóc và bảo vệ. :’).
Một lần nữa, gia đình xin chân thành cảm ơn. Trong lúc tang gia bối rối. Nếu có gì sơ xót xin các Ông bà, Cô dì, Chú bác, anh chị, các bạn rộng lòng bỏ qua.
Sáng nay, ngồi bên con nghe và cảm nhận được về bài hát. Cũng như cảm nhận được nhiều về cuộc sống này
– Bé Sup đã hoàn thành sứ mệnh ở cõi trần tạm bợ này. Bé đến đem niềm vui, nụ cười, tình yêu thương , chia sẻ và sự chịu đựng ….
Cho nên, mẹ sẽ nén tất cả đau thương , nhớ nhung con vào một góc, để con sớm về với các Ngài…
– Gia đình Thành + Tâm một lần nữa xin cám ơn sư thầy, các anh chị trong gia đình phật tử , ông bà nội ngoại , bà con cô dì chú bác đã và bạn bè thân hữu đã đến và đưa tiễn con, giúp cho con sớm về tây phương cực lạc. Cám ơn những tấm thân tình này, mẹ Công Duy sẽ không bao giờ quên
– Gia đình cũng cám ơn đến tập thể bác sĩ bệnh viện nhi đồng 2 đã chăm sóc và tạo điều kiện hết mình cho cháu , cũng như gia đình để có thể đưa cháu về đến nhà bình an…
– Sẽ cùng quỹ Công Duy của con đem đến niềm vui cũng như xoa dịu nổi đau của các bé…..
– Một lần nữa mẹ chào con nhé CÔNG DUY CỦA MẸ, Chúc con sớm về Tây phương cực lạc.
NAM MÔ A DI ĐÀ…..
Nhiều lời chúc lắm, nhưng mẹ chỉ biết nói nhiêu đây, và hôm nay là ngày thứ 49 mẹ vắt sữa cho con đây.Và mẹ sẽ không còn có cơ hội để vắt cúng cho con nữa, con sẽ khỏe con nhỉ… Vì sao mẹ lại vắt trong 49 ngày của con..?- Vì con mẹ đã phải nhịn không được ăn uống gì suốt 21 ngày qua, mẹ sợ em mẹ không khỏe để mà đi chơi cùng các ngài, mẹ muốn em mẹ thật sự cứng cáp,khi không có mẹ bên cạnh.
Hy vọng sau 49 ngày này, còn sẽ được về thế giới cực lạc, hoan hỉ cùng với các Ngài, thoát khỏi kiếp người đau đớn này con nhé. Đừng vấn vương gì cả , có thể mẹ sẽ buồn, sẽ khóc nhưng vì mẹ vẫn chưa dứt nợ, còn con đã dứt rồi đi hãy ra đi thanh thản con nhé .Yêu con trai của mẹ ._ Câu chuyện về con không bao giờ có hồi kết thúc !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1