Con àh ! Khi mẹ viết lên những dòng xảm xúc này thì thật sự mẹ đag rất buồn. Mẹ con mình xa nhau hơn 3 năm rồi con nhỉ. Tất cả là do mẹ,dại dột à thiếu hiểu biết.


Mẹ quen bố con khi mẹ học lớp 11. Tình yêu của bme cứ thế kéo dài đến cuối năm học lớp 12 thì mẹ phát hiện mẹ có con. Cảm giác lúc ấy thật sự là rất đáng sợ,mẹ hoang mang lo lắng khi nhìn thấy que 2v trog khi đó mẹ bị chậm kinh tới 4,5 tháng rồi. Mẹ đi siêu âm thì bác sĩ nói con đc 20 tuần 2 ngày con hoàn toà khoẻ mạnh và bsi còn dặn mẹ về uống thuốc tẩm bổ. Bước ra khỏi phòng khám dươg như mọi truyện đang sụp đổ dưới chân mẹ,mẹ gd cho bố con,bố con cũng lo lắm vì bme biết bme k thể lấy nhau lúc này đc. Bố con đag học năm cuối trường cảnh sát còn mẹ thì chưa thi tốt nghiệp,hoàn cảnh thật trớ trêu rồi mẹ cũng nói cho ôg bà ngoại biết,ôg bà ngoại khóc nhiều lắm con ạh,lúc đầu ôg bà ngoại tính sẽ để mẹ sịnh con ra nhưg rồi cái quyết địh ấy lại thay đổi. Mẹ phải bỏ con !


Ngày 4/5/2011 mẹ nhập viện khoa kế hoạch hoá gia đình. Dườg như mẹ là người trẻ tuổi nhất ở đây con ạh. Bsi gọi mẹ và bà ngoại vào nói rằng giờ thai quá to,nên để mẹ sinh con sợ bỏ con thì gặp nhiều biến chứng nhưg con àh mẹ cũng k còn cách nào khác,mẹ k thể sinh con ra ma k có bố đc... Vậy là mẹ nhẫn tâm quyết địh bỏ con


Ngày 5/5/2011 6h sáng mẹ dậy để bsi đặt thuốc. 12h trưa mẹ đau bụg lắm con ạh. Ngta bảo mẹ đó là đau trở dạ nhưg đau chỉ 1 lúc là mẹ lại thấy bình thường. Bà ngoại mua quần áo và tất cho con,cầm trên tay mà mẹ k kìm đc nước mắt. Con biết khôg nằm bên cạnh mẹ là 1 cô đag cố gắg hết sức để giữ thai vậy mà mẹ lại lạnh lùng bỏ con đi k thương xót. Rồi đến 11h đêm mẹ đau bụng khủng khiếp 11h30 thì con chui tọt ra ngoài,mẹ k dám ngẩng đầu dậy để nhìn con nữa. Mẹ đã giết con,giết chính đứa con mà mẹ đã tạo ra. Mẹ đúng thật k phải là người mà


Sáng hôm sau mẹ xuất viện về nhà. 2,3 ngày sau sữa về ngực mẹ căng khủng khiếp và đau kinh khủng. Rồi thời gian cũng trôi qua,bố con học xog và có 1 côg việc vs mức lương khá cao,vậy là luc đó mẹ biêt bố bắt đầu k còn tình cảm vs mẹ,mẹ và bố đã chia tay. Rồi mẹ gặp người ck hiện tại của mẹ bây giờ,bác ấy tốt lắm con ạh,nhưg có 1 điều mẹ băn khoăn có phải con đag trừn phạt mẹ k con,mẹ và bác lấy nhau gần 1 năm mà mãi k có e con,mẹ sốt ruột đi khám thì biết là viêm lộ tuyến,mẹ buồn lắm con ạh nhưg mẹ biết những lỗi lầm mà mẹ gây ra thì giờ mẹ đag phải gánh chịu. Mẹ chỉ mong con ở nơi nào đó được thanh thản và đừng giận mẹ nữa. Mọi cau đắg trừng phạt me xin nhận hết. Cuộc đời này mẹ sẽ không bao giờ thôi day dứt và hối hận. Yêu con !