Chẳng biết em bị làm sao nữa chồng ạ. Hôm qua tự nhiên em lại thấy nhớ những người cũ


Em chả biết, những ký ức xưa cứ lại về, cảm giác của một cô gái mới lớn biết yêu ấy. Tình cảm ngày xưa cứ làm tâm trạng em lâng lâng cả buổi chiều đấy chồng ạ


Vẫn biết, lời của những người đó chỉ là đùa vui. Thật sự, em biết họ không tốt, nhưng em vẫn cố hi vọng, họ là người tốt. Có khờ quá không khi nghĩ, sau tình yêu là một tình bạn???


Người cũ vẫn có một sức hút nhất định, người đã thực sự lấy đi của mình một khoảng trời riêng, không thể phủ định, lâu lâu vợ vẫn nhớ nhất một người


Tại sao nhỉ, người ta không bằng một góc của chồng, người ta mang lại cho vợ một sự vô tình bạc bẽo, những lời hứa suông mà tại sao lâu lâu vợ vẫn nhớ, Phải chăng tình chỉ đẹp khi tình dang dở?


Thường ngày vợ yêu chồng lắm mà, nhưng hôm qua, có một cơn bão đã khuấy lặng khoảng bình yên đấy, làm vợ ngẩn ngơ cả buổi chiều


Tất nhiên, vợ cũng không có ý định ngoài vợ ngoài chồng gì cả, Nhưng tình cảm của vợ thì lại vơi đi mất một chút rồi.


Có những chuyện trong quá khứ, vợ không thể nói với chồng, vì thế, người cũ là người có lẽ hiểu vợ nhất. Chẵng lẽ vợ lại muốn nghe một lời dỗ dành từ người ấy sao?


Vợ đã buồn mất mấy giây khi nhận được tin nhắn nhầm số từ người đó.


Vợ mong chờ gì từ người đó chứ? chả biết nữa vì thực sự vợ đâu có chuyện buồn gì? Trước đây, họ là người phải chủ động tìm vợ, liên lạc với vợ, mong muốn vợ quay lại, thì giờ........ Có lẽ, dù vợ đã quen trước đó quá nhiều nhưng chồng là người đầu tiên yêu vợ


Chả biết nữa, Hôm qua vợ lại mơ thấy chồng tán gái:D:D:D:D:D


Vợ đã la hét, đã bị kích động tới nỗi, sáng sớm tỉnh dậy, mình nhức mỏi ghê gớm và lại nũng nịu với chồng "nó mỏi quá chồng ơi", chồng chạy lại hun vợ hai cái và xoa xoa" tối vợ ngủ sớm đi, tối chồng xoa bóp cho vợ nhé".


Phải chăng mục đích của vợ tìm gặp người cũ chẳng lẽ chỉ là ôn lại những gì không thuộc về vợ thôi?


P/S : Một ngày hư đốn của vợ, hihi