Xin chào mọi người. E là 1 chàng trai 17 tuổi, muốn tâm sự vs m.n câu chuyện của e. Chả là thế này, lớp 12 rồi nên cũng có động tí chuyện tình yêu, tình báo. Đầu năm thì e có tán một bạn cùng lớp, tên C(nhưng chỉ tán chơi thôi, ko có tình cảm j cả) ai ngờ cô bé đổ thật. Bọn e cũng đc 1 tháng trời làm phiền nhau. Sau đó thì cũng có 1 cô bé H cùng lớp thổ lộ tình cảm vs e( e cũng có chút tình cảm vs cô bé này) nên chia tay C. Hằng ngày e vs H nc vs nhau và càng ngày càng thêm thắm thiết. H và C cũng chơi vs nhau nhưng do e mà bh họ thôi rồi. H là cô bé nhạy cảm, tinh tế, xinh đẹp, cá tính và cũng khá thông minh. E cũng ngỏ ý muốn H làm ny e,nhưng H thì bảo cứ làm bạn cho tới khi e đỗ đc đại học rồi tính. Cho đến bây h thì cũng đc 3 tháng e vs H nc hằng ngày, nhưng dần dần thì cũng ít hẳn. Nhiều khi nt H ko trl nữa. E k biết chuyện j xảy ra vs H nữa.


Cảm ơn m.n đã đọc. Văn e hơi lủng củng tí.hehe


Mong m.n góp ý cho e xem nên tiếp tục níu giữ ty của mình k??