Hum qua,cuối tuần, muốn đi cùng chồng ra ngoài tí cho có không khí, lâu rồi cũng ít đi riêng với nhau, vì con còn nhỏ quá. Kiếm cớ là đi mua đồ, (cũng xa nhà, khoảng 5km), đường đông, vậy mà chồng k cũng chở đi, kêu mình đi 1 mình, thấy tủi thân quá. Dạo này thấy chồng cũng ít quan tâm đến vợ, chả để ý đến cảm giác của vợ. đi ngoài đường mà nước mắt chảy :)) , chắc tại lấy chồng xa, buồn mà chả có ai bên cạnh.


Thèm ăn gì chồng cũng kiu đi ăn 1 mình đi, còn còn nhỏ, đi k ai coi . Mặc dù con đã 1 tuổi, gửi bà nội trông tí thì chồng kiu bà coi cả ngày mệt rồi, mặc dù cuối tuần bà cũng k đi làm , chỉ ở nhà thôi.