Cũng như bao người mẹ khác, ai cũng mong muốn con mình thông minh khỏe mạnh, Vì vậy, khi có bầu Ben, mẹ đã tìm tòi ngâm cứu để xem cách ăn uống, sinh hoạt của bà bầu thế nào cho tốt. Rồi những tháng nghén ngẩm đã qua đi, mẹ không còn phải lo về chuyện ăn uống nữa, thậm chí giờ bố Ben còn trêu " khéo mẹ phải lắp cái phanh, không thì thành gấu Pooh mất "..Ben giờ đã nằm trong bụng mẹ được 6 tháng rồi, giờ bố mẹ lại quan tâm đến việc dạy con ngay từ trong bụng mẹ. Có mỗi chuyện này thôi mà bao nhiêu tranh luận diễn ra giữa bố mẹ, vì mỗi người tìm hiểu các thông tin khác nhau mà. Mẹ thì áp dụng mỗi ngày cho Ben nghe nhạc 30 phút, mỗi lần 15 phút. Cái này chắc nhiều mẹ làm rồi. Không biết hiệu quả thế nào, nhưng thôi, mẹ cũng rảnh rỗi nên cứ áp dụng thôi. Mới đầu mẹ cho Ben nghe mấy bài hát tiếng anh du dương, vì mẹ cũng thích nghe. Nhưng mà khi bố về, bố phản đối liền, bố bảo thai nhi phải nghe nhạc kinh điển của mấy thiên tài âm nhạc như Mozart, Beethoven cơ. Mà công nhận thể loại nhạc của Ben kinh điển thật, nghe 15 phút thôi mà hai bố mẹ ong hết cả đầu. Chỉ nhanh nhanh căn xem được 15 phút chưa còn tắt đi. Áp dụng kiểu này chả biết con có cảm thụ được gì không các mẹ nhỉ..hihi
Rồi mỗi ngày mẹ đọc truyện cổ tích cho Ben nghe, để con nghe được tiếng nói chuyện của mẹ, như thế con sẽ nhanh biết nói hơn. Tối hôm vừa rồi, trước khi đi ngủ mẹ đọc cho ben nghe truyện " bác thợ săn và con sói". Không biết chuyện cổ tích kiểu gì mà có cả đoạn " bác thợ săn bắt được con sói, vặt lông nó, chặt nó ra làm mấy khúc để cho vào nấu súp", đọc đến đây thì bố hét lên " chuyện cổ tích gì mà bạo lực thế, đọc chuyện khác đi"..Mẹ cũng thấy hợp lý, không nên đọc những câu chuyện này cho trẻ. Thế là mẹ đọc chuyện " thỏ con và sói". Đọc đến đoạn " thỏ con yêu dấu, mau mở cửa ra, mẹ đã về nhà, với con yêu quý".. Bố Ben lại hét lên, chuyện gì mà sến thế :o. Haizz, mẹ đang tự hỏi là đọc truyện cổ tích cho ông con hay ông bố nghe đây mà lắm yêu sách thế b-). Nhưng mẹ vẫn duy trì việc đọc chuyện này cho con hàng ngày.
Trước khi đi làm, và trước khi đi ngủ là bố Ben lúc nào cũng hôn Ben một cái. Ben biết không, bố mẹ luôn mong tất cả những điều tốt đẹp nhất đến với con. Con trai của mẹ hay ăn chóng lớn nhé. Mong được gặp con lắm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1