8/7:Hôm nay là 1 ngày mát trời nhưng sao trong lòng lại lạnh giá.1 ngày xin nghỉ phép để lướt qua các trang mạng tìm hiểu về căn bệnh của con mình sắp gánh phải.khoong biết sẽ phải chia sẻ cùng ai nên đành lên wep này tâm sự mộng rằng mình sẽ bớt lo lắng hơn.


7/7 sau khi nhận kết quả xét nghiệm của vợ tim mình vỡ òa trong sự lo lắng.Kết quả con mình có nguy cơ cao mắc chứng down.1 triêu chứng không thể chữa khỏi >1/167 và sắp tới đây khi con mình được 17 tuần sẽ phải làm xét nghiệm chọc ối.thật sự thì tin này đối với 1 đôi vợ chồng trẻ mới cưới và đây lại là con đầu khiến vợchồng mình rất lo lắng.nhìn hình ảnh siêu âm con mà lòng mình quặn lại.lỡ con có mắc bệnh thì phải bỏ con thật sao.Niềm vui chưa được bao lâu không lẽ ông trời nỡ chấm dứt.Ai cho mình lời khuyên với.:((