A nè. Cái bữa đám giỗ của ông ngoại em_ cái bữa mà a bận thi ko xuống đc đó , cái bữa đó tâm trạng e xấu vô cùng ,ngta nói vs mẹ e là "cha mẹ mà ko dạy con đc thì nên đi tự vận chết đi". Ko biết ngta nghe nghĩ sao chứ e thấy tội mẹ e vô cùng, tức mà ko nói đc gì.


Mẹ có 2 đứa con gái ,đứa nào cũng có ny rồi, chỉ mới đang giai đoạn tìm hiểu thôi vậy mà ngta còn lo hơn cả mẹ nữa,ngta lo dòng họ bị mang tiếng này mang tiếng nọ, nên bắt phải đám hỏi hay đám cưới gì đó chứ để "trai gái qua qua lại lại vầy mà ko đi nối thì đâu đc,mang tiếng lắm". Rồi ngta phán rằng cha mẹ e ko biết dạy con.


Bữa đó e chán nản vô cùng nên nc đt vs a nủa chừng thì e ngưng, rồi a giận e xóa lun cái zalo. Haizzz lần này là lần thứ 2 rồi đó. Năn nỉ mãi a mới cài lại chưa nc đc 100 chữ nửa thì a xóa mất tiêu rồi.


Bực a quá sáng ngày hôm sau e mới nt cho a là tuần này k có gặp a đc. Rồi a chính thức giận e lun,k nhan lai 1 cau gì. Có ny vậy cũng nản ha a.


Tối đi sinh nhật bạn mới uống 2 lon mà e xoay xoay rồi ,ko hỉu nhớ a hay sao mà tự dưng móc đt gọi a. A ko nge máy. Bình thường e chạy xe yếu lắm mà bữa đó có tí bia vô e thấy e chạy xe cứng hơn ngày thường đó a. Chạy cái vèo là về tới nhà. Hơn 12h mới đi ngủ,vậy là kết thúc 1 ngày nữa.