Phận làm vợ sao mà mệt mỏi thế. Hi sinh quá nhiều nhưng nhận lại đc gì? Lấy chồng một lòng một dạ vì chồng, vì gđ chồng. Nhưng có mấy ông chồng biết hiểu và đứng vào vị tri của vợ mình?. Nếu không yêu thương, thì đâu cứ suốt ngày nhắc nhở "a nhậu nhẹt ít thôi" hay "a hút ít thuốc thôi nhé", nếu không yêu thương thì đâu phải lo lắng khi chồng đi nhậu nhẹt cùng bạn bè, vì tính chồng là 1 người không có lập trường, say vào rồi thì k biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Cũng chẳng cần nhắc nhở chồng là phải luôn gọn gàng và tự biết chăm sóc bản thân, để khi k có mình ở nhà thì chồng có thể tự làm tất cả. Không nhắc nhở, chăm sóc chồng thì người khác nói là mình không yêu thương chồng, nhưng ngược lại thì chồng cho đó là gò bó. Đôi khi hờn dỗi, chỉ mong chồng hiểu và an ủi, nhưng sao chồng vô tâm quá, toàn làm mình thất vọng. Mình thì toàn tâm toàn ý vì chồng, nhưng chồng đâu hiểu, quá vô tư rồi thành ra vô tâm. Nhưng bây giờ thì quá sức chịu đựng rồi, dù là vợ, nhưng cũg có quyền đc làm những gì mình thích, dù là vợ nhưng cũg có quyền đc sống cho bản thân mình. và sẽ cố gắng, ít để tâm đến cuộc sống của chồng hơn. Sẽ trả lại cho chồng thứ mà chồng mơ ước "Tự Do":)