Em đã đọc ở 1 bài Blog câu nói: "Anh chẳng phải tình đầu của em đâu. Nhưng anh là cái gì đó riêng biệt lắm. Em tin là mọi cô gái đều cất giấu trong lòng mình một người đàn ông như vậy. Một người đàn ông đã cho mình hạnh phúc, niềm đau và những lần quật cường để bản thân không bị lụy đáng thương" Câu nói này sao đúng với em và anh đến lạ.Anh 32 tuổi, một người đàn ông thành đạt, em 1 cô gái 23 tuổi - cái tuổi ẩm ương chưa biết vị đời là gì. Cứ ngỡ đôi ta chẳng bao giờ hợp lại. Nhưng những hành động, những lời nói của anh làm em rung động và rồi yêu anh lúc nào không hay.
Anh đã nói : " Để anh chăm sóc cho em, để anh yêu thương em, em chỉ cần bên anh thôi còn lại tất cả mọi việc cứ để anh lo" . Câu nói đó như 1 lời khẳng định, 1 lời hứa giúp em đủ tự tin để bước chân vào mối tình này.
Tình yêu của mình từng bình yên, từng hạnh phúc biết bao.
Hàng ngày mỗi buổi sáng a luôn chúc em, luôn gọi em thức dậy, luôn nói yêu em. Cả những buổi tối trước khi đi ngủ anh cũng vậy. Cũng luôn nói yêu em như thế. Anh bảo rằng: " Anh yêu em nhiều lắm em không bao giờ hiểu được đâu vì vậy từ nay về sau anh sẽ nói câu anh yêu em mỗi ngày".
Nhưng anh ơi 1 tuần rồi, 1 tuần anh không còn nói yêu em nữa. 1 tuần anh lạnh lùng rời bỏ em.1 tuần nay em luôn sống trong ký ức, sống trong những kỷ niệm, sống trong nỗi nhớ về anh.
Em nhớ từng hành động, từng cử chỉ, từng lời yêu thương anh dành cho em. Nhớ những cái xoa đầu, nhớ những lần bị anh véo mũi, những lần anh hôn lên chán em rồi nói " con vịt của anh, em biết anh yêu em nhiều như nào không". Và còn rất rất nhiều điều làm em nhớ tới anh. Tất cả mọi thứ luôn tồn tại, luôn làm em không thể buông ra.
Tình yêu mình đẹp là thế tại sao còn chưa đủ với anh ạ. Anh bảo đối với anh tình yêu luôn đi kèm với đam mê, cái tình yêu trong sáng như em nói nó không còn tồn tại.
Chỉ vì em không vượt qua cái giới hạn đó với anh mà anh buông bỏ tình yêu này sao, cái lý do kết thúc cuộc tình này lạ anh nhỉ.
Anh nói anh sẽ đưa ra 1 quyết định có thể là sai lầm nhưng tất cả là do em tạo ra nó. Anh sẽ làm để em trả giá, để em hối hận vì những quan điểm, những suy nghĩ điên rồ của em. Anh có biết em đã sốc như nào khi chứng kiến cảnh anh và người yêu cũ từ nhà bước ra vào cái chiều mà mình chia tay. Và rồi anh công khai với tất cả mọi người anh bên cô ấy, anh sống cùng với cô ấy.Đó là điều anh quyết định sao anh.
Anh à, em không ổn, em không ổn 1 chút nào anh ạ.Em phải làm như thế nào đây.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ngày hnay em vẫn chưa khỏi ốm anh à. Anh có biết không em đã cố gắng để quên anh, tâm em dần dần tĩnh lại vậy mà lại...
Tối qua a đã gọi tại sao a không nói gì. Có phải chăng anh cũng nhớ em như em đang nhớ a không. Nhưng biết làm sao được...
Hôm nay em đã làm 1 việc mà trước đây chưa khi nào em làm. Hôm nay a đang hạnh phúc cùng cô ấy phải không. Lần đầu tiên...