Đêm qua nằm nhớ chồng quá, tháng trước chồng về mấy ngày mình nằm ngủ thấy ấm kinh khủng, dù trời có trở lạnh và nếu không có chồng nằm chung mình phải mặc thêm áo len. Ngày đầu tiên chồng về. mình chui vào chăn..Chồng sờ sờ : trời,mặc áo len hả ?Vợ: lạnh mà ,mặc cho ấm.Chồng cười khì khì :uh, vậy mặc cho ấm cũng được.Nằm 1 lúc thì mình thấy quá nóng và cộm, chồng thì càng thấy cộm hơn thế nên mình phải cởi vội ra , chồng hưởng ứng : cởi ra đi, nằm với chồng mà.Vợ cườ hí hí : công nhận ông xã mình ấm thiệt, nóng luôn .Mầy hôm sau thì áo len cũng chả mặc nữa và quần dài cũng vất luôn, nằm cạnh chồng như thế thật ấm hơn lò sưởi. Chồng thì nude hoàn toàn và lúc nào cũng nói vậy cho vợ dễ làm việc với em út, ha ha...Vậy là vợ chồng mình chính thức làm ngưu lang chức nữ khi con tròn 6 tháng chồng nhỉ, nói thật hồi đó béo ú lại mặc cảm với chồng rồi thì có chuyện nữa nên thấy cũng bình thường nhưng giờ con đã lớn rồi, em thấy cuộc sống của mình thật chán chồng ạ, chỉ vì không ở gần chồng, vậy mà ai cũng nói mình sướng, sướng gì chứ,ở xa chồng mà.Mình thả 2 đợt, từ tháng 9 âm lịch và tháng 11 rồi vậy mà chẳng có baby, tự nhiên thấy lo lắng ...đã xxx đúng ngày rụng trứng rồi mà sao lại vậy nhỉ, chắc chỉ làm được mấy ngày đó nên mới không dính. vợ chồng người ta đêm ngày quấn quýt và chuyện đó cũng đèu đặn, vậy mới nhanh có baby chứ chồng nhỉ, muốn vào với chồng quá, nhớ nhớ..Mấy hôm nay rảnh rỗi lên đọc mấy mục chuyện ấy mới thấy cuộc sống tình dục của mỗi gia đình thật phong phú, chuyện vợ chồng mình cũng rất ok rồi chồng nhỉ nhưng nói thật để gọi là 100% thì em chưa chồng ạ, nhưng yêu chồng và lại xa nhau lâu ngày nữa, chỉ ở gần ôm chồng và chăm sóc chú em là vợ đã ướt mèm, híc. Mà cũng lâu lắm rồi chồng không chăm sóc em út của vợ gì hết, nói thiệt là buồn, vợ sinh mổ mà, em út vẫn xinh chứ có xấu gì đâu, vậy mà chồng không chăm sóc , cũng may em út vẫn nước non đầy đủ và vợ cũng hài lòng rồi dù thật sự vẫn muốn hơn nữa.Vợ muốn gì chồng biết không, một nụ hôn dài và lâu, vợ muốn khi mình làm chuyện đó thì vẫn cứ hôn nhau, nụ hôn làm vợ lên đỉnh nhanh nhất, điều thầm kín này liệu có nên nói với chồng không vì vợ chồng mình vẫn hôn nhau, đá lưỡi và cũng ngấu nghiến đó chứ nhưng hôn lâu thì chồng không thích lắm nhỉ...vợ có đọc đâu đó có ai đó từng viết đàn ông sợ phụ nữ hôn lâu, thấy vậy nên cũng không dám hôn chồng nhiều..Mấy hôm nay nằm thao thức nhớ chồng kinh khủng, ước gì vợ chồng mình được ở gần nhau chồng nhỉ, yêu anh rất nhiều.Em có thể nói với lòng mình và nói với mọi người rằng em yêu chồng lắm lắm nhưng chẳng hiểu sao lại không nói ra điều đó với anh được, chỉ biết chăm sóc và hôn chồng thật nhiều, yêu chồng và con gái lắm.Nhắc tới con gái làm em nhớ quá con nữa, mấy hôm nay con ngủ với bà chứ không chịu ngủ với mẹ, vậy mà buổi sáng dậy nằm với cái giường rộng thì nhớ con gái ghê, chạy lên hun con gái từ đầu tới chân làm con gái cười khanh khách, yêu cục cưng quá đi thôi.Từ hồi cai sữa tới giờ thương con gái nhiều hơn vì con gái không ngủ với mẹ nữa mà ngủ với bà, có lẽ khoảng cách hơi xa và xa lắc như thế làm mình yêu con gái và yêu chồng nhiều. Ôi, khoảng cách và nỗi nhớ..chỉ mong một ngày nào đó gia đình mình sum họp ba nhỉ, nhớ ba nhiều ....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2