Năm thứ 2 đại học t bắt đầu yêu. Mối tình đó được đi lên từ tình bạn. Nhớ cái ngày hè khi rất nhiều bạn bè đã về quê thì tôi lại dính 1 môn thi lại, nên chỉ về quê nửa tháng rồi nói dối lên HN học thêm tiếng anh và chuồn chuồn luôn. Hắn cũng vậy. 2 đứa lại trọ gần nhau nên thân lắm. Sáng ra là hắn phóng xe đạp qua phòng tôi gọi t dậy. 2 đứa xem phim trên lap của hắn, trưa đến 2 đứa đi chợ nấu cơm, cv nấu cơm là của hắn còn rửa bát là của tôi. Trưa lại xem phim, chiều đến thì 2 đứa đèo nhau lượn ra hồ chơi. Vừa đi vừa nghêu ngao đủ thứ chuyện. Chiều tối về lại nấu cơm ăn cùng nhau. Khoảng 10h - 11h hắn mới về phòng hắn. Sát ngày thi 2 đứa cùng nhau ôn bài, chiều chiều vẫn lượn qua con đường trải dài là dãy bằng lăng tím và điệp vàng, tối đến vẫn cùng nhau ăn những món do hắn nấu và ngồi nghe chuyện ma, xem phim ma. Thỉnh thoảng lại có tiếng hét toáng lên của tôi. Có đôi khi bàn tay hắn hằn lên những vết móng tay của tôi do những đoạn vô cùng rùng rợn.
Gần hôm thi, t bị đau mắt. Sáng ra, hắn vẫn lao xe qua nhà t như mọi khi, nhưng mở cửa ra đón hắn là con bé mắt nổ, mắt xịt. Hắn cười như thấy người ngoài hành tinh. Rồi đèo t ra viện khám mắt....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Lần đầu tiên vào viện, t lơ nga lơ ngơ như con bò lạc. Hắn là người dắt tay tôi băng qua đường, kéo tay...
Cũng đựoc khoảng 4 tháng yêu nhau. 4 tháng hanh phúc. Một buổi chiều, vẫn như mọi khi a và t ra hồ đi dạo....
Sau nụ hôn trượt ấy.8-} 2 đứa lại nằm im. Và nụ hôn thứ 2 từ hắn, lần này thì hôn chuẩn xác luôn. Đây...
Cái cảnh của ngày hôm đó t vẫn nhớ như in. 2 đứa nằm xem, t cảm giác có tiếng gì đập rất mạnh. Mỗi...