Vì thấy trên thị trường có nhiều địa chỉ bán dầu dừa mọc lên như nấm nên mình 1 người vừa bắt đầu kinh doanh đã quyết định sẽ làm 1 mẻ hàng dùng thử để mọi người biết được chất lượng sản phẩm của nhà mình .
Sáng thứ 5 , lăn tăn lên mạng vào mục tặng đồ viết bài với hi vọng sẽ thu được kết quả tốt . Địa điểm nhận hàng là nhà mình và 1 chỗ gần chỗ làm mình , cũng có nhìu bạn gọi hỏi nhưng chỉ có 1 vài bạn nói đến nhà mình nhận hơi buồn 1 tẹo , mình nghĩ chắc do nhà mình xa quá tận bình tân lận mà .
Thứ 6 , liên tục lên mạng cập nhật tình hình
Thứ 7 hì hục ở nhà ngồi nầu 1 chão dầu to , mua hũ về chế dầu vào , lau chùi sạch sẽ .
Chủ nhật , mặc dầu là hẹn các bạn 10h đến lấy nhưng 8h sáng là háo hức ngồi đợi rồi vì đây là lần đầu tiên mình tặng đồ trên diễn đàn , haizz mọi việc đúng là không như mình tưởng dù có vài bạn đang kí nhưng chì có 1 bạn đến mình đã tặng bạn ấy luôn 2 hũ . Kết thúc 1 ngày
Thứ 2 , chiều chưa đến 5 h đã có 2 bạn gọi hỏi mình đến chưa , mình vui quá vừa làm xong là chạy ra điểm hẹn , nhưng chỉ có 3 bạn đến , mình muốn về ghê nhưng 1 bạn đã nt cho mình là nói mình chờ xíu vì bạn đó đang tới . Mình lại chờ tiếp , thấy bạn ấy đến mình tặng luôn 2 hũ cho bạn ấy . Lại kết thúc 1 ngày
Thứ 3 , không biết làm gì với đống dầu mình làm để tặng nên vào cty phát cho mỗi chị 1 hũ . Kết thúc những ngày tặng đồ xong rút ra kinh nghiệm , không phải nói tặng đồ là dễ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1