Giá như ngày sinh nhật cũng giống như 364 ngày còn lại trong năm thì tôi đã không phải buồn nhiều đến như vậy. Trong cái ngày sinh nhật này tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa, vui vì điều gì nhỉ, có chăng chỉ là vui vì thêm 1 tuổi mới tôi sẽ chín chắn và trưởng thành thêm 1 chút ư?
- Nếu như ngày sinh nhật là một ngày bình thường, trong cái thời tiết lạnh như thế này tôi có lẽ đã đắp chăn đi ngủ từ sớm chứ không ngồi đây viết những dòng này rồi.
- Một ngày bình thường tôi sẽ không phải háo hức chờ đợi đến 12h đêm để mong tin nhắn của mấy đứa bạn thân, đợi những cuộc gọi của bạn bè người thân, mà nếu là những ngày thường tôi đã chủ động gọi cho họ trước.
- Một ngày bình thường tôi sẽ không phải mong chờ một dòng tin nhắn hay một giọng nói của ai đó tôi luôn mong nhớ. Nếu là một ngày bình thường tôi cũng sẽ chẳng đau lòng vì người ta chẳng nhắn tin hay gọi điện cho tôi, hay họ đã quên tôi thật rồi?
- Một ngày bình thường tôi sẽ không phải suy nghĩ thật nhiều, không phải tự nhủ là phải vui, phải cười lên để đón nhận thêm 1 tuổi mới. Không phải nghĩ tới việc tự mua hoa tặng mình và ăn bánh một mình trong khoảng trống cô đơn.
- Một ngày bình thường, mặc dù dưới cái thời tiết lạnh như thế này tôi sẽ vẫn cảm thấy ấm áp với quần áo to sụ, với khăn len và tất, nhưng sao hôm nay tôi lại cảm thấy lạnh vô cùng khi chạy xe một mình, cố gắng cho giọt nước mắt không rơi và nghĩ tới việc sẽ tới đâu đó thật xa để không ai thấy tôi và tôi có thể hét thật to những điều tôi suy nghĩ.
- Một ngày bình thường tôi sẽ không phải đếm từng phút giây, để suy nghĩ và cảm nhận mình đã có những gì và đã để mất những gì
- Tôi đang cô đơn và có lẽ tôi đã bị ai đó quên lãng, chỉ có tôi là luôn ôm lấy những hồi ức, tôi chưa thể quên được hay tôi không muốn quên đi???
Nếu như không có ngày sinh nhật tôi sẽ chẳng được sinh ra, chẳng được cất tiếng khóc chào đời, được nếm vị đắng cay mặn ngọt của cuộc sống, được yêu thương ai đó.
Tôi cảm thấy buồn, thấy cô đơn nhưng tôi vẫn sẽ mỉm cười. Những nỗi buồn, cô đơn sẽ giúp tôi cứng rắn mạnh mẽ hơn và tôi sẽ còn phải đón những lầ sinh nhật tiếp theo.
Tôi chúc mừng sinh nhật tôi nhé!
Chúc mừng một sinh nhật buồn, có tôi và người bạn cô đơn
Gửi lại nỗi buồn cho ngày hôm nay và nhặt nhạnh những niềm vui phía trước
Tôi sẽ cười lên để đón nhận tuổi 23, để ghi dấu ngày hôm nay
Tôi sẽ cười lên để thấy mình đang vui hay để quên đi nỗi buồn
Tôi sẽ cười để mong rằng sinh nhật năm sau sẽ không giống như thế này nữa, biết đâu sẽ có ai đó ở bên tôi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng sinh tháng 12 nhưng chúng ta không cùng cung rồi.hhehe