Con không phải ích kỷ, con không phải ghen tỵ nhưng con thực sự mong bố mẹ hãy nhìn lại cách cư xử của bố mẹ đối với các chị em con. Cùng là con của bố mẹ, cùng được bố mẹ sinh ra, nuôi nấng vậy mà sao bố mẹ lại đối xử thiên vị, thật không công bằng đối với con. Con cũng chăm ngoan, học hành đến nơi đến chốn, việc nhà con cũng không phải để bố mẹ nhắc vậy tại sao lại làm như vậy với con.
Con biết mình không học giỏi bằng em, nhưng con cũng được học bổng hàng năm mà, con cũng có vị trí đứng trong lớp mà, con thấy mình đâu đến nỗi nào. Có chăng trường con học không danh tiếng bằng trường của em nó thôi. Đi đâu với con, người ta hỏi, học trường gì con thấy câu trả lời của mẹ k tự hào khi người ta hỏi trường của em. Mẹ có biết con buồn lắm không. Con làm gì bố mẹ cũng k vừa lòng, những lỗi của con, con ngĩ không đáng bị như vậy. Con thấy bố mẹ đối xử bất công với con, con không muốn tiếp tục cố gắng nữa, bởi có cố gắng thế nào cũng k được bố mẹ đối xử công bằng. Tại sao lại như vậy?
Nhiều đêm con khóc một mình bố mẹ có biết không, con khóc vì sự tủi thân, lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Nếu bố mẹ hiểu được suy nghĩ của con thì đã khác hẳn, con ước giá như một lần bố mẹ đối xử với con công bằng. Chỉ mong một lần thôi ak.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trong gd bạn là con đầu nên nhiều khi không được cưng chiều như em. Gd mình trước cũng vậy bố mẹ rất chiều con út. Anh trai...