Sáng dậy sớm đưa bạn ý ra sân bay. Đi bộ 1 quãng đường đến khu vực làm thủ tục check-in bạn í ko thèm ôm eo, cầm tay vợ lấy 1 xí. Đến khu vực soát vé vào phòng chờ mới cầm tay vợ 1 tẹo, rồi nói "Anh đi đây" không ánh nhìn trìu mến, ko ôm, .. Kiểu như xa vợ , việc đang được đi đến một nơi mới có vẻ hấp dẫn, hào hứng, hạnh phúc lắm í, chẳng buồn liếc vợ lấy 1 cái. Buồn thế, thế thì đi đi.
Dạo này vợ có vẻ hay nhõng nhẽo thì phải. Vợ cũng ít cười hơn xưa rất nhiều. Cũng đúng thôi, 1 năm gần hết mà nhiều chuyện quá, toàn chuyện buồn, chuyện ko hay. Nhõng nhẽo để tan đi chút tổn thương đang chất chứa ....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sinh nhật chồng, 2vc thỏa thuận đi chơi riêng, ko đi đám cưới vì chồng ko muốn uống bia. Nhưng lại gặp đồng nghiệp, là cà kê...
1 tháng 4 ngày rồi đó con, con gái mẹ đã được 24 tuần 4 ngày rồi á. Mẹ thỉnh...
Nhớ nhà.
Chồng đi, vợ tá túc ở nhà ngoại. Nhớ nhà mình thế, nhớ chồng.
Muốn ôm của nợ kinh khủng, muốn được của nợ ôm, hôn,...