Tìm tới
Trang bình luận
/ 46
Ngày…Anh ah, hôm trước em có gặp….Em ý cũng dễ thương ghê, dễ thương y chang mấy em trước. Em xin lỗi vì lại tình cờ biết được. Chán... Xem thêm
Bước qua hơn 10 năm hôn nhân, đã nếm trải đủ các cung bậc của cảm xúc. Thật vui là những nốt thăng nốt trầm của cuộc hôn nhân này... Xem thêm
Con toi 12 nam trau ngua, ko nguoi chia se viec nha, cu lam lui lam khi nao het viec thi thoi, di lam ca ngay toi ve nau com... Xem thêm
Mẹ mình từng nói , đàn ông lúc đểu là đểu được ngay. Con đừng đặt cược cả cuộc đời vì chồng quá! Sẽ nhẹ nhàng hơn cho mình và... Xem thêm
Chồng chị tuyên bố hẳn như thế thì quá coi thường đàn bà rùi
Sau 10 năm mới biết được quan điểm của chồng: "đàn ông năm thê bảy thiếp là bình thường, đàn ông ra đường đong đưa và bóc bánh cũng bình... Xem thêm
Trong topic này, thực ra mình không chỉ bàn tới vấn đề chồng có tình cảm ngoài luồng. Mình muốn bàn tới cả những cảm xúc, mối quan hệ, cung... Xem thêm
Ngày…Điện thoại ax: chiều nay mấy anh cùng học đại học tụ tập, anh không ăn cơm nhà, em và con ăn đi nhé.Trả lời: vângĐiện thoại... Xem thêm
chị ơi e thấy khi chụp lại ảnh cưới nhiều khi nó ko may mắn lắm,hay xảy ra chuyện...lắm :(
Nghĩ lại thấy thời gian thật dài, 10 năm rồi không phải là ít, tôi đã gắn bó với chồng của mình, không có con cái.Cũng đã có lúc tôi nản chí, cảm thấy bất lực vì mình không thể sinh con, nhưng rồi lại...
Người ta nói: "Hôn nhân là hố chôn tình cảm", thấy đúng với hoàn cảnh của mình. Tôi sai lầm khi bước vào cuộc hôn nhân này.
Giờ tôi luyến tiếc vì đã lấy vợ. Mỗi lần nhìn vợ, không hiểu sao tôi lại cưới...
Thay vì cưới sớm để cùng nhau xây dựng, người trẻ Mỹ ngày nay chọn “capstone marriage”, chỉ kết hôn sau khi đã đạt những cột mốc lớn trong đời.
Ryan và Amanda Dona, cặp đôi ở New York (Mỹ), kết hôn vào...
Trước khi lập gia đình, tôi thường ăn uống khá đơn giản. Có hôm ăn ngoài, có hôm gọi đồ ăn về nhà, thậm chí nhiều lúc bỏ bữa vì bận công việc. Khi đó, tôi nghĩ ăn gì cũng được, miễn là no bụng.
Nhưng s...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 46
lần thứ nhất: biết được chồng ăn nằm với ng khác, chồng xin lỗi rối rít, giễ giàng bỏ qua
lần thứ hai: bắt tại trận...
Mình biết thế nên đang cố lấy hết can đảm đây, thật khó để thôi yêu...
Híc, thế à, thế thì tớ bỏ ý định. Nhà...