Sáng hôm qua đi lên nhà bác chơi .



Gọi điện thì không thấy nghe máy .



Mình cứ đi đại . Lên đến đó thấy nhà khóa cửa nên quay trở về .



Mình ít đi đâu xa . Thật chứ ngồi xe lâu không quen , ê hết cả mông .



Nhưng có cái , đi qua những con đường nhiều kỷ niệm mà chục năm rồi mới có dịp đi qua .



Cũng thú vị lắm .



Cái nhà hàng to đùng của ngày xưa , hiện tại chẳng có ai đến nữa cả .



Còn mấy cửa tiệm bé bé bên đường , giờ trở thành mấy trung tâm gì gì đó to đùng đùng luôn .



Bên cạnh những thứ đã đổi thay , thì nhiều thứ khác vẫn y như hồi chục năm trước .