Có con rồi nên con hay bắt mẹ đi ngủ sớm, từ khi biết được sự hiện diện của con trên cõi đời, mẹ lo lắng thật nhiều.
Con à! Ba mẹ còn quá trẻ và không biết có lo được cho con không? Mẹ lo lắm, lo rằng con sinh ra mà thiếu thốn nhưng con mang đến cho mẹ bản năng của một người mẹ, dù nghén mệt mẹ vẫn cố ăn thêm để cho con. Mẹ thương ba con vô cùng, mẹ không biết liệu giữ lại con có là ích kỷ không. Mẹ sợ ba vất vả, ba con quá khổ rồi, ba đang rất cố gắng vì mẹ con mình đấy bé con ạ!
Mẹ đang chờ con lớn từng ngày trong bụng mẹ, ấp ủ như một hạt giống, có con mẹ chẳng sợ gì cả. Lần đầu tiên mang bầu lần đầu tiên làm mẹ mẹ thấy vừa vui vừa bất ngờ và lo lắng. Mẹ hạnh phúc vì con là kết tinh tình yêu của mẹ và ba con! Hạnh phúc vì có một người đàn ông tốt như ba con bên cạnh. Mẹ muốn được nhìn thấy con, cùng con đón mặt trời, mẹ muốn nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con, chỉ cho con biết rằng thế giới quanh con thật đẹp.
Mẹ mơ mộng nhiều quá, giờ con mới chỉ là một cái phôi bé xíu có nhịp tim thôi, biết bao giờ bé con của mẹ mới đạp đạp trong bụng mẹ nhỉ?
Có thể trc đây mẹ chưa sẵn sàng. Nhưng cảm ơn trời đã ban cho mẹ một món quà đặc biệt như thế, mẹ muốn làm mẹ của con. Mang đến cho con những điều tốt nhất!
Chờ mẹ bé con nhé! Vì con mẹ sẽ đấu tranh. Vì con ba mẹ sẽ chẳng sợ hãi gì hết. Vì con mẹ có thể làm mẹ ở tuổi 20. Vì con mà mẹ có thể đương đầu với dư luận. Mẹ mặc kệ! Chỉ cần con ra đời an lành hạnh phúc.