Gần 2 tháng từ ngày anh nói anh không còn yêu em nữa. Gần 2 tháng trôi qua mà ngày ngày e chỉ bầu bạn với nước mắt.
Hnay e lại khóc, nỗi đau của e to lớn quá, nó khiến em ngộp thở trong nỗi nhớ anh đến phát điên. E kiềm nén tiếng nắc trong căn phòng bốn bức tường lạnh lẽo. E muốn một cái ôm vỗ về, và anh sẽ nói có anh đây. Nhưng không đc.
Em không biết lý do gì mình lại phải chia tay, anh hết yêu em thật sao?
Đã gần 1 tháng từ ngày anh say quắc cần câu và nhắn tin với e, a bảo hôn e và ôm e, và a sẽ hết yêu e. A sẽ quên e. Thế nghĩa là sao hả a? A vẫn còn yêu e mà phải k? A bảo e làm sao tin a đã không còn yêu e nữa?
A chặn skype của e, a xóa viber, và a dọa chặn cả facebook nếu e còn tiếp tục lì lợm.
Thế sao hằng đêm, a vẫn bỏ chặn skype của e?
Hằng ngày, e vẫn cặm cụi theo dõi nick fb a bật sáng, thầm theo dõi những hoạt động của a. Và đau nhói mỗi khi một cô gái nào đó thân mật nói chuyện cùng a.
Những mess của e được a lơ đẹp, thậm chí seen không hồi đáp, nhưng e vẫn cảm thấy an ủi. Còn may mắn hơn là anh trả lời với những câu chối bỏ tình cảm của anh và em. Còn may mắn hơn là a bảo a đã hết yêu em. Hay thậm chí a đã có người yêu mới.
Nỗi đau đớn trong e cứ tăng lên ngày ngày, và e không thể ngừng khóc khi nghĩ về anh.
Hnay a nói chuyện vui vẻ cùng cô gái khác, thân mật lắm. Có vẻ cô ấy là ny mới của a.
E không biết mình nên tin hay là không? Em đau đớn quá, e tan nát quá anh à. E thậm chí đến thở thôi cũng quá mệt mõi.
Sao lại thế hả anh? A không còn yêu e nữa thật sao?
E van xin a, đừng như thế nữa mà. A đã hứa không bỏ rơi e, đã hứa bên cạnh e, sẽ không làm e buồn.