Đây là topic tâm sự nhé, không phải thư giãn nhé, nếu để thư giãn và ném đá, mời sang topic khác
.


Anh à, em không biết dấu nỗi nhớ vào đâu, em không biết phải tâm sự với ai, vì 2 đứa mình đều vụng trộm.13 năm, tình cảm anh dành cho em và cũng bằng ấy năm em dành tình cảm cho anh.vậy mà mình bên nhau có đúng 20 ngày.Nỗi nhớ và tình yêu chỉ được truyền với nhau qua khoảng cách.những lần gặp nhau ngắn ngủi, và những nụ hôn vội vã.Và cũng chỉ vì sự xa cách đó, đã làm ta mất nhau.anh lấy vợ và em đi lấy chồng


Em chon anh vào góc sâu trong trái tim, vậy mà thỉnh thoảng anh lại về, lại hiện ra nguyên vẹn làm trái tim em thổn thức.1 tin nhắn, 1 cuộc điện thoại đã làm em chao đảo.huống chi anh tìm mọi cách để gặp em.


Gặp lại anh, tim em thổn thức, hành động khờ dại, mọi việc em làm như có sự điều khiển của con tim,ánh mắt anh đã đốt cháy em điên dại,Anh bảo anh không may mắn như em có 1 gia đình hạnh phúc, mà anh đã mất hết, và anh và vợ không hợp nhau.có phải người đàn ông nào ngoại tình cũng nói thế????Em thì có 1 gia đình rất hạnh phúc, nhưng em quá tồi tệ để cho con tim đi tìm anh, mặc dù biết, em và anh không thể và không bao giờ bên nhau được nữa.Anh nói rằng chúng mình ôm con trốn đi 1 nơi thật xa, nơi đó chỉ có em và anh...nhưng em không thể đánh đổi hp gia đình mình để di theo 1 cái mơ hồ vô vọng.


Tư tưởng của em đang dằn vặt và đấu tranh ghê gớm.Em chẳng biết tâm sự với ai để có thể hiểu cho em lúc này, đành thôi viết vào đây, để có thể nói hết tâm trạng của mình mà chẳng ai biết mình là ai.


Em thú thật là yêu anh nhiều lắm, nhớ anh vô cùng.bên bờ sông, buổi chiều đó, em nhớ lắm.Hay vì em và anh chẳng có thời gian bên nhau nên giờ thèm nhau như thế.Thèm ở bên nhau, ngồi nhìn nhau mà chẳng ai nói gì.chỉ dùng ánh mắt để đốt cháy nhau.Rồi chỉ một vòng tay, 1 nụ hôn vội cũng làm em thổn thức.Yêu và nhớ anh nhiều lắm.Anh yêu ạ