Có ai giống mình không? Nằm ngủ bên chồng mà tự nhiên hôm qua lại nằm mơ thấy người yêu cũ thời sinh viên :D


Thế là hôm nay đi làm nhân lúc rãnh rỗi lại ngồi lục lọi lại kỷ niệm ngày xưa và tự hỏi liệu có khi nào người ấy cũng nằm mơ thấy mình và nghĩ đến mình như vậy không?


Ngày đó, người ấy hay viết tâm sự trên blog, mình đọc thấy cũng bình thường lắm. Để rồi sau này mỗi khi nghe một đoạn nhạc, bài hát quan thuộc của ngày xưa, mình lại lấy blog anh ra đọc, sao thấy cảm xúc lạ . Yahoo đóng cửa blog rồi nên chắc mình phải lưu nội dung ở đây thôi. Khoảng 50 năm sau gặp lại, ta lại đọc cho nhau nghe và ôn lại kỷ niệm ngày xưa,...



Lúc 10:23 8 thg 11 2006



Định post bài viết do chính mình viết trong cái Blog này nhưng chẳng biết viết gì,mình tệ thật!Bây giờ răng mà thấy chán wá,thấy mình nhác chi lạ.Đồ án môn học thầy nói về đọc cuốn Víual C++ 1000 trang trong 3 tuần,bây giờ là tuần thứ 2 rồi mà mình đọc có 30 trang.Học hành thế này không bít phải nói với thầy sao nữa,còn phải lập trình để báo cáo với thầy nữa chứ.Thi giữa kì xong,cảm thấy cần phải làm lại cuôc đời vì không làm đuợc gì cả,mới bắt tay vào làm lại cuộc đời mấy ngày thì đau,đau phải nghỉ học,nghỉ học thì lại Blog,lại cafe với bạn bè,cuối cùng cũng không làm được gì cả.Học kì ni rất quan trọng,rớt môn nào là mệt môn nấy luôn,bởi vậy phải cố gắng phải quyết tâm thôi(không bít được mấy ngày đây nữa).



Cấm cười,cấm reply chê sến,cấm chê văn ngu,cấm...





Lúc 09:56 12 thg 12 2006



Anh muốn những ngày em đi học


Nắng hanh vàng không được phủ vai gầy


Và những chiều trời lộng gió đưa mây


Anh muốn gió đừng hôn làn tóc ấy


Anh muốn mỗi bình minh khi người yêu thức dậy


Trời không được làm giá lạnh đôi bờ môi


Anh muốn bàn kia và ghế ấy em ngồi


Chỉ dành cho mình em thôi nhé!


Anh muốn tóc mây kia chỉ được hôn em khe khẻ


Tà áo dài chỉ ôm nhẹ thân người yêu


Anh muốn sân trường kia sẽ hoang vắng từng chiều


Vì dung nhan em, chỉ một mình anh chiêm ngưỡng


Anh muốn khi em ngước nhìn Trời mây sẽ tan tám hướng


Và mắt mi sầu em chỉ được nhìn anh


Anh đã yêu, nên ghét cả trời xanh


Và ghen với tất cả những gì em yêu thích.