25.6.14


A gần như ko còn trong tầm kiểm soát của e


E ko quản lý a vì a là người ăn học đàng hoàng, biết đối nhân xử thế


A hơn e 10t suy nghĩ ko còn là bồng bột


E nghĩ mình ko làm gì sai để a phải lăng nhăng bên ngoài


Nhưng phát hiện đc những tn, và vài cuộc hẹn hò ngoài luồng của a e thất vọng quá


E cũng ko phải vì ít tuổi mà hành động thiếu khôn ngoan


E vẫn bình tĩnh kiểm điểm bản thân, bình tĩnh để dõi theo a từng ngày


A ơi, a nghĩ phụ nữ nó ngu lắm hay sao mà a dối lừa e?


E cũng ước giá mà mình ngu thật ý chứ cho qua những tháng ngày bầu bí con e đừng buồn cùng e


Nhiều lúc e muốn lờ đi mà a lénlén lút lút e bực cả mình


Có phải cảm giác vụng trộm như vậy a thích ko?


A sẽ giấu e đc bao lâu? a coi thường e quá


E đa nghi thật nhưng đa nghi chín chắn, đa nghi qua những kinh nghiệm


Để hiểu suy nghĩ đàn ông, e cũng phải thử mình làm ng thứ 3 chứ


E cũng muốn biết tâm tư đàn ông ngoại tình vì gì để cố gắng xd gia đình nhỏ của mình tránh đc những cám dỗ


Nhưng đúng là ko thể tha thứ đc cho bất cứ hành động ngoại tình nào, ai cũng kêu chán vợ nhưng bỏ vợ thì ko dám?


Nên để mà trách thì ng đàn ông lăng nhăng khốn nạn nhất


Tôi phát chán nếu sống kéo dài thế này


Những loại chó chết như thế chỉ muốn băm chết mẹ đi thôi


Đã có gì còn gái gú để tan cửa nát nhà à


Cáu lộn gan lộn ruột mà phải nhịn