Nhật Kí Giảm Cân bằng viên giảm cân By Beauty Plus của bé Xu
:x em là nữ, năm nay 20 tuổi. CAo 1m65 nhưng nặng tận 56kg. Sau bao ngày dằn vặt đau khổ và tự ti về ngoại hình của mình em đã quyết định bắt tay vào thực hiện chế độ giảm cân. Nào là DAS, lowcarb ... e thử qua hết rồi. MẤy ngày đầu hào hứng quyết tâm lắm nhưng đến khoảng 1 tuần thì không thể khống chế đc cơn thèm ăn rồi mọi chuyện lại đâu vào đó. :((:((:((. Sau khi than thở với đứa em thì nó mách dùng thuốc Beauty plus. Về mấy vụ giảm cân bằng thuốc e không ham hố đâu. Vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe với cả sợ khi ngưng thuốc nó lại tăng cân trở lại. Nhưng mà may có nó làm chuột bạch rồi nên e mới dám mua về dùng thử. Hôm nay mới là ngày thứ nhất thôi. Sáng ngủ dậy em uống ngay 1v rồi 30 phút sau e ăn một ổ bánh mì. Từ lúc uống đến h e k thấy có gì lạ cả. Cơ thể vẫn bình thường, có mỗi cái thay đổi rõ rệt nhất là e thấy khát nước kinh khủng. E thuộc dạng ít uống nước lắm nhưng sáng giờ đã uống khoảng 5 cốc nước rồi đó. :D thấy hơi bất tiện nhưng uống nhiều nước cũng tốt, tiện thể ải thiện da dẻ luôn. Có ai quan tâm thì theo dõi quá trình giảm cân của e nhé. Em sẽ báo cáo tình hình đầy đủ. Thuốc có 27v nên liệu trình này tầm khoảng 1 tháng thui. Hi vọng thuốc sẽ có hiệu quả và bài viết của em sẽ giúp ích cho mọi người.:x:x:x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cả ngày hôm qua khát nước kinh khủng. Uống bao...