16.04.04.


Cũng không biết mấy ngày rồi nữa.


Em vùi mình trong công việc, vùi mình trong việc kiếm thêm thu nhập.


Làm cho mình thật bận rộn, em sẽ quên mà. Một phút nào đó, chỉ là thoáng qua thôi. Em nhớ anh_người em đã từng yêu. Có chút chạnh lòng, có chút tiếc nuối.


Giật mình khi fb hiện hình ảnh của anh. Anh vẫn tốt, anh ổn lắm. Hãy sống thật tốt anh nhé.


Cũng mấy ngày rồi, kể từ ngày em để anh biết rằng em còn yêu anh. Và em sẽ thay đổi vì bản thân em. Em và anh không nói chuyện với nhau. Vẫn có những giây phút thoáng qua trong ngày em nhớ đến anh. Em cứ để cho cảm giác của em phiêu bạt, chạy theo cái cảm giác đó, em không ngăn cấm hay ép buộc em không được nhớ tới. Em vẫn cứ nhớ thôi, nỗi nhớ giấu trong em.


Em xin lỗi nhé, anh gọi_em biết nhưng em không nghe, lúc anh gọi cũng là lúc em viết những dòng chữ này. Em sẽ không nói chuyện và em sẽ không gặp anh trong 1 thời gian. Em không biết thời gian em không nhận điện thoại và tin nhắn của anh trong bao lâu. Khi nào em ổn, em đủ tự tin, e sẽ nói chuyện và gặp anh.


Giờ đây, em không muốn nói chuyện với anh. Em muốn em tập trung vào công việc hơn, tập trung vào việc thay đổi bản thân em. Và tập trung vào việc kiếm thêm thu nhập ngoài nữa.


Em sẽ thay đổi vì bản thân em.