Lâu lắm rồi mới ở một mình, Có vẻ việc ở một mình không thật sự tốt, cái sự lười biếng của con người ta tăng tột độ, cơm không nấu, quên ăn và chỉ xem phim rồi lại ngủ nướng đến cháy khét(( sát giờ đi làm mới chịu dậy, vội vã gội đầu, vội vã thay đồ, vội vã mua 1 gói cháo, rót một ít sữa và phóng như bay đến chỗ làm..."Thiệt, không thể chấp nhận được). Đến được chỗ làm và con người ta bị phát hiện hình như chưa rữa mặt phải không.. ố ..ồ ..ô.. hê hê.. Không đâu.. có rửa mặt đó chứ, những mà không được kỹ một tý ..hí hí. Nó quan niệm chỉ rửa mặt bằng tay (trên mạng dạy như thế tốt cho da mặt..hia hia.. nó luôn làm những gì tốt cho cái mẹc nó mà nó đọc được trên mạng.. nó mắc hội chứng internec)..


Đọc một bài báo có tựa đề" 6 triệu làm sao để sống". Đọc xong tự cảm thấy bức xúc. Nó cũng đang ao ước mức lương đó đây. Chẳng lẽ nó sẽ chết. Tất nhiên là không, vì nó biết tùy vào hoàn cảnh và điều kiện thôi. Lương nó có 4.2tr chứ mấy bao gồm ở tro.+ăn+lâu lâu đi chơi+tiết kiệm, vậy đó có chết đâu. Thật ra người nhiều tiền thì xài kiểu nhiều tiền, người ít tiền thì dùng kiểu ít tiền, tự bản thân mình điều chỉnh và nhất là đừng a dua, đua đòi, cứ sống cho đúng. Bố mẹ mình cũng phải vất vả nuôi mình, tại sao mình lai phung phí? Hoặc cũng còn có những người khổ hơn nữa, vậy nên tiết kiệm được thế nào thì tiết kiệm. Nói đến vấn đề tiết kiệm, có nhiều người không hiều lại còn quy chụpp cho là keo kiệt, bủn xỉn.Mình là không tán đồng với những suy nghĩ này..


20:37 đã ăn xong bát mỳ ...Giặt đồ...lẹ đi...:D