Ngày hôm nay, có lẽ cảm xúc bây giờ chỉ còn là xót, buồn và tiếc
1 ngày đón nhận 2 tin buồn. sáng đi thi lúc 5h40p, đường phố còn chập choạng trong bóng đèn đường. đi thi rõ sớm cầu chút may mắn, vào phòng thi hí hỏng đọc đề. nhìn cái đề mà lòng vui vì cũng trong khả năng
thế mà về nhà lại um tùm khóc . haizz, cái tội bất cẩn là đi đâu cũng k sống đc toàn diện đâu.
tối, lên mạng trường xem điểm. có điểm 1 môn : 9.5-7.4-7.8 tổng kết 7.9 B
chỉ có 0.1 nữa là thành B+ kéo điểm số lên bn , hix, nghĩ mà xót hết cả ruột. muốn ôm em gái nằm khóc như lúc sáng nhưng nó ngủ rồi ==!
Dù sao thì h cũng k buồn nữa,. thi cử xong rồi, như vậy là đủ rôi. hôm nay cũng khóc sưng mắt r đi mua thức ăn cùng em gái r cũng cười tít mắt nữa mà. à còn cái vụ bắt đc con chuột sau bao ngày thả câu 2 chị e chọc nó cười vui chết đc
14/1 em gái vẫn luôn là ng thân cận kề nhất.
giờ này em ấy ngủ rồi, mình thì không nhắm nổi mắt vì những lo lắng trong người, dư vị của ngày hôm nay. cũng gần có điểm hết r đó, mình chỉ muốn cầu bình an để đừng thêm bất cứ điều j như ngày hnay nữa ..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1