Tìm tới
Trang bình luận
/ 11
DĨ VÃNG TRÀO THU Anh phũ phàng bỏ mặc trái tim em Lệ hoen ứa trào đêm đen giá buốt. Trời chớm thu hồn dầm mưa lướt thướt Gió bão... Xem thêm
Mỗi thành phố đều có một bản sắc riêng và Sài Gòn cũng vậy. Đó là những buổi sáng nhộn nhịp bên ly cà phê vỉa hè, những cơn mưa bất chợt giữa chiều hè, những con đường rợp b...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 11
( Đồng thơ KL - HN)
Tiểu sư đang liếc nhìn ai đó ?
Có phải thiền sư đang nói nhỏ:
"Đạo đức ,thành tâm luôn phải...
Anh phũ phàng bỏ mặc trái tim em
Lệ hoen ứa trào đêm đen giá buốt.
Trời chớm thu hồn dầm mưa lướt thướt
Gió bão...
Mùa thi đại học sắp "thành công"
Vũ Luận chơi sang thử thú ngông
Bất chấp công lao trò cố gắng
Mười hai khổ ải...
( Mến tặng một anh trai xứ Huế)
Những đóa Hồng Nhung mừng sinh nhật
Thắm đượm ngày đẹp nhất đời anh
Mẹ sinh anh trong...
( Yêu mến tặng bạn Tuy Hòa của tôi )
Ngày sinh nhật mày, đứa bạn thân
Lòng tao cứ xao xuyến bần thần
Vướng...
Em đã khắc tên anh
Trong lặng thầm kí ức...
Bầu trời đêm thổn thức
Tung gió bấc ào ào,
Từng lá vàng thu chao
Cuốn về miền...
Bé là cháu nội anh trưởng tôi
Bà trẻ yêu quý bé thôi rồi!
Tên bé bà Hoa vinh hạnh đặt
Minh Hằng lấp lánh ánh...
(Buồn chán mần thơ hài giải khuây:D)
Tử vi nghiên cứu số tướng tay
Giàu sang phú quý mập, bụ, dày
Tay em mỏng mảnh, gầy khô khốc...
Trưa Hè nắng tắm mưa " Phone" rả rích
Bạn gội ào:" Nàng có thích ai không?".
Giỡn tin " Phone":" Tớ đây đã có chồng
Lòng...
MÓN CANH QUÝ GIÁ
Thương KHỔ QUA khoác áo...
Tháng bảy về sóng nắng gắt gao
Bỗng cuồn cuộn dâng trào nỗi nhớ
Hừng hực cháy nướng tim chín vỡ
Đốt cõi lòng nức nở...
Chiều nay chấm dứt những đợt thi
Giữa trời nắng cháy mẹ đưa đi
Hai con đấu trí luôn có mẹ
Chăm sóc dặn dò chắc...
( Mến tặng Người Hà Tĩnh mắc lưới nhện lòng...)
Lưới nhện nào giăng lối anh đi
Thao thức ngày đêm vướng tình si
Thương nhớ gửi về...
Trĩu trái xum xuê cháy rực nhà
Bé xinh ngộ nghĩnh tiễn hè qua
Hoa trắng khát khao ào theo gió
Thương cành đậu rộ...
Người đời ví:" Thuốc đắng giã tật"
Thường bệnh tình biến mất khỏi thân
Bõ công thuốc đắng quậy vần
Tật đau sạch hết tinh thần...
( Giỡn tí chơi:D )
Hê...Hê...Hề...Hề..Hê...Hế...Hê....
Nhạc dồn điệu hát lê thê
Giật gân tim thót tái tê khắp lòng.
" Cô dâu 8 tuổi" lấy...
Huế đêm qua đẹp lắm phải không anh?.
Từng đoàn xe lướt nhanh qua phố cổ
Đất Cố Đô cảnh trời như dụ dỗ
Cuồn hồn vào...
Tặng HN! Tặng tấm lòng của người Mẹ đã dành hết tình yêu cho những đứa con, như một lời nguyện cầu giữa cao xanh!...