Trong gia đình mình bây giờ cũng không còn ai để mình tâm sự nữa thế nên chỉ biết trút bầu vào những dòng này thôi. Đầu mình lúc nào cũng chỉ như muốn nổ tung lên. Từ trước khi lấy ck mình cũng đã nghe nhiều về chuyện mẹ ck nàng dâu, rồi mình nghĩ nếu mình lấy ck sẽ không như vậy đâu, mình sẽ cố gắng tạo mối quan hệ mẹ ck nàng dâu thật tốt, có thể như mẹ đẻ của mình vậy, 2 mẹ con có thể cùng nói chuyện cùng cười, cùng đi mua sắm, cùng đi chợ, có thể nói chuyện đùa với nhau. Nhưng từ sau khi lấy ck đúng thật là mình rất choáng trước thái độ của gia đình ck mặc dù mình cũng đã có sự chẩn bị trước.Sống với nhau mới đc gần 3 năm, con gái cũng mới đc 17 tháng. Mặc dù là vk ck sống riêng nhưng chỉ cách nhà ông bà khoảng 20 nhà,thế nên vk ck có thế nào, làm sao là ông bà biết hết, bà rất hay can thiệp vào chuyện của vk ck mình, đối với ck thì còn không nói làm gì, nhưng tính mình rất ghét ai quá can thiệp vào cuộc sống, công việc của mình, ghét nhất là kiểu nói nhiều và nói đi nói lại. Thử hỏi làm dâu có ai muốn làm mất lòng bố mẹ ck? thế nhưng từ khi lấy nhau đã 2 lần mình và mẹ ck to tiếng. Nhiều lần mình nói với ck để ck nói lại với mẹ ck rằng mình không thích thế nọ không thích thế kia nhưng bà cũng chỉ được tuần đầu rồi đâu lại vào đấy. Từ khi lấy ck mình đã phải thay đổi rất nhiều,trước đâu mình hay nóng tính thì giờ đã nhẫn nhịn nhiều,chỉ biết kìm nén tâm trạng trong lòng,thấy để nó trôi qua thì lại êm đẹp. Ở gần ông bà nhiều lúc cũng đỡ vất vả khi có con nhỏ, thế nhưng cách chăm con của mình và bà không phải nói là khác nhau mà là quá khác nhau nên nhiều lúc mình rất là đau đầu mà còn bực bội nữa. Khi về nhà muốn tâm sự với ck thế nhưng ck thì chỉ biết game thôi, về đến nhà ăn cơm xong là ngồi ôm game, nếu không thì lại là đi có việc hay đi uống nước với bạn...Rồi còn bị bà nội nói là không biết bảo ban ck . Trước nhà mình ở trong ngõ đối diện với nhà ông bà, là nhà ông bà mua cho con trai lấy vk(nhà có 2 con trai).Sau khi sinh con vk ck ăn chung với ông bà khoảng 6 tháng nhưng chỉ đóng góp tiền đc 1 tháng,không phải là không muốn đóng, đã ăn thì tất nhiên phải đóng góp, thế nhưng lương ck tháng phát làm 2 lần, điện nước, internet, THC, xăng xe,nước non, bỉm, cháo, sữa của con, cứ chưa đến kỳ lĩnh lương đã hết rồi. khất bà tháng này tháng sau, đến khi ăn riêng lại cũng chưa trả được bà. Con được 10 tháng thì mình tìm cách kiếm tiền,mở của hàng nhỏ nhưng phải nhờ nhà của ông bà ngoại vì nhà trong ngõ không làm đc. Trong khi 2 vk ck có ý thuê nhà ra mặt đường để kinh doanh(nhưng chưa nói bà biết) thì bà nói trả nhà cho bà, bà cho thuê để trả tiền cho bà. Thật sự thì mình cũng chẳng biết nghĩ làm sao, hồi chuẩn bị để cưới thì ông bà có nói cho cái nhà trong để vk ck ở, giờ bà nói như vậy rồi cũng chẳng biết nói thế nào. Đến khi vk ck chuyển ra ngoài rồi( căn nhà mình nói lúc đầu) bà vẫn hay can thiệp vào cuộc sống và công việc của mình, khiến mình vừa mệt mỏi vừa bực mình, giờ lại càng chẳng muốn nói gì.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1