Em Thích Hoa hồng xanh, vì với em hoa hồng xanh tượng trưng cho nhiều ý nghĩa. Là một trong những hạt giống khó trồng. Là một loài hoa tượng trưng cho niềm hi vọng bất diệt :)
Em cũng từng nuôi hi vọng, nuôi hi vọng mà khi bình tâm em nhìn lại...em giật mình...sao em lại nuôi những hi vọng như thế? Ngốc lắm đúng không anh?
Bây giờ em ngồi đây, viết những lời này khi cuộc tình đã đổ vỡ. Anh muốn chúng ta là bạn sau khi có đc tình em. Anh nói yêu em nhưng anh lại luôn nghĩ về người khác. Em ngốc.
Anh nói với em rằng chúng ta là bạn. Nhưng anh à...trong mỗi câu nói anh thốt ra...chưa có câu nào mà em không nghi ngờ kể từ khi ấy. Em sinh rã cuộc đời đã dạy em tính đa nghi. Dĩ nhiên, em sẽ đa nghi sau khi biết ngta lừa dối mình. Và với anh, em nghi ngờ nhưng luôn chấp nhận. Vì em yêu anh. Em ngốc mà.
Sau gần 1 năm yêu nhau, mối tình đầu em đổ vỡ...nhiều khi, nhiều lắm những khi em suy nghĩ thật thoáng....ko là gì cả..thì thôi, ko cần đau khổ. Cứ coi như đi chung 1 đoạn đg, và tới cái ngã rẽ...hai ta phải rẽ theo con đường của chúng ta thôi. EM nghĩ thật thoáng...tình thôi mà. KHông yêu đc ng này thi yêu ng khác..miễn sao giờ e với a còn liên lạc hằng ngày... miễn sao giờ em với anh còn...chút gì đó là tình nghĩa...Miễn sao... nhiều cái lí do miễn sao ấy giúp em bình tâm và buông tay 1 cách nhẹ nhàng. Nhưng,,,,cũng có những khi...trên đg đi, thấy ngta ôm nhau thật chặt.... và em nghĩ tới mình cũng đã từng như thế Mình cũng đã từng ôm nhau như thế…vòng tay đó…bờ môi đó… sao mắt em cay cay vậy nhỉ? Là em đang ganh tỵ hay đang cố níu kéo những kỉ niệm xưa ấy…Níu kéo chỉ làm rát tay em và rách áo người thôi. Đúng không anh?