Hí, lâu thiệt lâu rồi mới thấy hình M ở trên trang Làng, những ký ức lại ùa về trong tui. M đã từng nói t xin Thầy Cô cho về vài năm đi, đến 30t thì xin vô trở lại...Năm nay t 30t rùi nè, hihi Cái thời hăm hăm đau khổ quá, tìm vô dc Ni Viện thiệt là phước đức lớn lắm. Sống trong môi trường đó, t được sinh ra lânf 2, tập ăn nói tập cười. T còn được phát hiện là coá khiếu hài hước làm mọi người cười, còn biết viết kịch, biết làm thơ hahaha. Nên coá danh là T Cười. Mấy cái trò múa lân, múa dân tộc, đóng kịch...hahaha thiệt là vui, thiệt là hạnh phích. Tới giờ, ng hiểu tui nhất, gọi là "tri kỷ" chỉ có M hahaha. T còn được gắn liền với sự tích cô bé hay đứng ôm cây mít của Ni Xá. M dễ thương lem, tặng đồ cho tui mà chạ bao giờ nói: M toàn bảo của SC khác gởi tặng theo tinh thần Vô ngã. T nhớ lúc t được nhận làm Tập sự chính thức, M nén bỏ vô bàn học t tập màu vẽ. Rồi cũng bị TN làm hỏng mất Hihi. M dạy tui từng chút một như để túi đựng rác, lau sàn chánh niệm, xếp rổ, xếp chậu...dạy nấu ăn, đổ rác. Chi cũng dạy. Rất là dễ thương. Trong khoá tu Tết dương này, có gặp TN. Giờ cô ấy cũng là một Cô lớn khá vững trãi và tươi mát. Cô ấy viết thư pháp tặng mọi người. Nếu câu chuyện dư này: TN: " T Cười biết không, cậu hạnh phúc nha vì được làm bạn với một ng nổi tiếng như tớ..." Mềnh:" TN biết không, cậu cũng thiệt là hạnh phúc vì có một người bạn nổi tiếng khắp Bắc Trung Nam như tớ.." hahaha. Hai đứa ôm chầm nhau cười to. Đọc đoạn này chắc M cười to nhể. Có lẽ chỉ M hiểu 2 đứa trong đoạn hội thoại trên. Bộ 3 đứa mình một thời của quá khứ "hiện tại".hehe Ái** thủ, vướng mắc trong sinh tử..nhưng ái mà soi bởi 4 Trí sẽ thành tinh thần của Từ và Bi ( Phụng sự giúp đời) hihi. Mình đã trên tinh thần đó nên ko có khổ đau thì mỗi đứa môt nơi. M chắc giờ cũng là YCS của các Cô rồi. Tui cũng trở thành HLV Yoga rồi đoá hehe. Như M từng bảo. Vẫn theo chân đức Phật từng ngày, chờ ngày biểu hiện hihi. Covid là cơ hội cho chúng mềnh quán về cái chết thường trực hơn. T cũng giữ được cái chăm viết Sổ Công Phu của Tu Viện mình, viết trên face này hihi mà dnay hay xoá với ẩn bài đi. Mình làm nhiễu sóng mọi người, có khi chỉ là câu vu vơ thôi cũng ảnh hưởng tới ng khác...mới có cái kiểu: cặn bã của chân nhân. Hehe. " Ơ này gió ngươi từ đâu mà đến? Mang về đây hương mát của chiều yên..." Giờ Tui khá hơn gió chút rồi, tui có chút nội lực xíu rồi hahaha. Hẹn M, hẹn TN một ngày Huế trở thu nhé!