Hôm nay Mẹ không ngủ được vì nhớ Ba bum. Còn 6 ngày nữa là con trai mẹ tròn 6 tuổi rồi. Đã hơn hai năm rồi nhưng mẹ vẫn nhớ Ba...vẫn thấy lòng mình đau khi nhìn Ba qua skype một mình nằm võng coi tivi, Mẹ không biết mình có sai hay không khi nhất quyết đem con sang đây chọn con đường 1 mình với hai anh em. Mẹ mong con được học ở một môi trường tốt như hiện giờ ...giúp con phát triển mọi mặt như ở đây....Sau này khi con lớn lên con là người đàn ông độc lập. Nhưng sao Ba không hiểu?????? Ba thương hai con nhìu sao không chịu sống vì con? Ba có nhiều lý do để ở lại.... Thôi thì ba mẹ con mình ráng lên nha con. Mẹ và Ba vẫn thương con nhưng tiếc là không cùng chung con đường nữa rui.....Con trai lớn của mẹ vững vàng lên con nhé..Sau này lớn lên con cũng đừng buồn trách Ba....Lỗi là do Mẹ ...không chịu được cuộc sống bình thường như bao nhiêu người phụ nữ VN khác và mẹ tham lam muốn mọi thứ tốt đẹp dành cho con....